Ông Trump giễu nghị sĩ Dân chủ 'nước mắt cá sấu' khi phản đối lệnh cấm nhập cảnh

02/02/2017 08:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tân Tổng thống Mỹ đã chế giễu màn xúc cảm của lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer khi ông này lên tiếng phản đối lệnh cấm nhập cảnh đối với người dân 7 quốc gia Hồi giáo mà ông Trump vừa ký ban hành.

“Tôi nhận thấy Chuck Schumer hôm qua rơi nước mắt giả” - đài NPR dẫn lời ông Trump nói trong buổi chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ tại Phòng Bầu dục hôm 30/1- “Tôi sẽ hỏi ông ấy xem ai đạo diễn màn đó”.


Tổng thống Trump cho rằng sự xúc động của nghị sĩ Schumer khi phát biểu về người nhập cư chỉ là đóng kịch. Ảnh: AFP

Vị tổng thống gây nhiều tranh cãi của nước Mỹ nói tiếp: “Vì hiểu ông ấy, tôi không coi ông ta đã khóc. Chỉ có khoảng 5% khả năng là thật, nhưng tôi nghĩ đó là nước mắt giả”, ông Trump nói toạc.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer là lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện. Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 29/1, ông Schumer đã kêu gọi dỡ bỏ sắc lệnh chống nhập cảnh "ngay lập tức" vì ông cảm thông với những gia đình chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm này. "Sắc lệnh này mang tính nhỏ nhen và không phải tính cách của người Mỹ. Nó được ban hành theo một cách đã từng gây hỗn loạn, lộn xộn khắp đất nước", Thượng nghị sĩ Schumer lên tiếng.


Thượng nghị sĩ Schumer đưa cả một gia đình người tị nạn từ Syria lên sân khấu trong buổi họp báo hôm 29/1. Ảnh: New York Daily News

Việc các tổng thống Mỹ bất đồng với các nhà lãnh đạo Quốc hội, nhất là khi thuộc đảng đối lập, là điều không mới, nhưng rất hiếm khi tổng thống chỉ rõ tên và nghi ngờ cả nước mắt của các nhà lập pháp.

Ông Trump từng có lần đăng dòng tweet chế giễu tương tự nhằm vào ông Schumer: “Những rắc rối lớn ở các sân bay là do sự cố máy tính hãng Delta, do người biểu tình và nước mắt của Thượng nghị sĩ Schumer”.

Sau những lời công kích mới nhất, ông chủ Nhà Trắng còn lên Twitter "xoáy" thêm rằng xúc cảm của phe Dân chủ ở đâu khi 'công ăn việc làm rời bỏ đất nước chúng ta".


Ảnh chụp màn hình trang Twitter cá nhân của TNS Schumer với dòng tweet: "Nước mắt đang lăn trên má của Nữ thần Tự do tối nay".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer sau đó đã ủng hộ các bình luận của tổng thống: "Nước mắt của Thượng nghị sĩ Schumer ở đâu trước tất cả những vấn đề khác đang diễn ra trên đất nước này? Trước tình trạng người vô gia cư? Trước những người đang đói việc làm khắp New York?".

Theo đài NPR, về phần mình tuy tuyên bố không đáp trả tổng thống, ông Schumer đã đăng trên trang Twitter cá nhân tấm ảnh "tượng Nữ thần Tự do rơi lệ" vì sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm