'Ông trùm' Cha In Pyo cuối cùng đã sẵn sàng gác lại vinh quang sau lưng

18/06/2023 10:30 GMT+7 | Giải trí

Nam diễn viên Cha In Pyo vẫn được nhiều người nhớ đến với tư cách là một tay chơi mô-tô, chiếm được cảm tình của vô số phụ nữ bằng tài chơi saxophone hay và sự quyến rũ mạnh mẽ. 

Nhưng giờ, ở tuổi 55, Cha In Pyo lại muốn mọi người quên đi quá khứ hào quang của anh để anh có thể tự do hướng tới những điều mới mẻ.

Không muốn nhận được sự chú ý quá lớn từ giới truyền thông

Năm 2021, Cha In Pyo đã gây ấn tượng với phim Diễn viên Cha sao vậy? (What Happened to Mr. Cha?).

(Bài đăng Chủ nhật) 'Ông trùm' Cha In Pyo cuối cùng đã sẵn sàng gác lại vinh quang sau lưng - Ảnh 1.

Cha In Pyp trong phim "Diễn viên Cha sao vậy?"

Trong phim, Cha In Pyo vào vai chính mình - một biểu tượng của thập niên 1990 - người vẫn còn bám víu vào nỗi nhớ về sự nổi tiếng đã qua từ lâu của mình.

Anh không thể thoát khỏi nhận thức của công chúng về mình - điều này không khác gì thực tế mà nam diễn viên đang sống.

Câu chuyện trong phim thực sự bắt đầu khi Cha - vì một hoàn cảnh chưa từng có - đi tắm trong trường trung học của một nữ sinh và tòa nhà phát nổ, khiến nam diễn viên bị mắc kẹt trong đống đổ nát trong khi hoàn toàn trần truồng. Sợ kêu cứu vì sợ rằng mình sẽ trở thành trò cười, anh đã quấy rầy người quản lý của mình (do Cho Dal Hwan thủ vai) để kín đáo đưa anh ra khỏi tòa nhà.

Trong phim, Cha phải đối mặt với đủ loại bối rối và khó khăn mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải - theo một cách hài hước vui nhộn, anh ngã sấp mặt xuống vũng bùn, liên tục bị xô đẩy xung quanh khi phải đối mặt với sự từ chối hết lần này đến lần khác từ các biên kịch và thậm chí còn phải đối mặt với cái vai lạnh lùng từ người quản lý của mình.

Chính sự tuyệt vọng của nhân vật này đã khiến Cha In Pyo cuối cùng nói không với vai diễn này vào năm 2015 khi lần đầu tiên anh được mời viết kịch bản.

"Và điều choáng ngợp là tựa phim (bằng tiếng Hàn) là tên của tôi. Tôi nghĩ không cần thiết phải để nhân vật sử dụng tên của tôi với các vai diễn thực tế của chính tôi và bị chọc ghẹo theo cách đó vì thực tế của tôi không như vậy" - Cha In Pyo  nói trong một cuộc phỏng vấn.

Anh cho biết thêm: "Nhưng trong 4 năm qua (kể từ khi tôi được mời viết kịch bản), tôi đã bị mắc kẹt trong một lối mòn giống như nhân vật Cha trong phim, tôi muốn tham gia nhiều phim hơn nhưng không có vai diễn hay nào dành cho tôi, và đó thực sự là khoảng thời gian đầu tiên tôi được chọn cho một vai diễn và sau đó bị từ chối".

Cha In Pyo tiếp tục chia sẻ: "Kịch bản đó lúc đó giống như một lời tiên tri, và đó là lúc tôi nhận ra mình thực sự bị mắc kẹt, và tôi cần thử thách bản thân để phá vỡ hình ảnh đó thông qua bộ phim này".

Một điểm khác biệt giữa Cha In Pyo ngoài đời thực và Cha trong phim là nhân vật này hết lòng chấp nhận mọi khuôn mẫu và nhận thức của công chúng mà anh có với tư cách là nam diễn viên đã vươn lên thành ngôi sao thông qua bộ phim truyền hình dài tập Tình anh trao em (All My Love For You - 1994) của đài MBC.

Động tác vẫy ngón trỏ lãng mạn mang tính biểu tượng của anh với giai điệu quá đỗi quen thuộc trong nhạc nền của loạt phim được phát lặp đi lặp lại trong suốt bộ phim.

"Tôi không thể xác định cụ thể hình ảnh mà tôi muốn phá bỏ, nhưng điều mà công chúng kỳ vọng ở tôi là khuôn mẫu mà tôi có.

Tôi đã sống [cho đến tận bây giờ] liên tục giữ cho mình không bị ảnh hưởng - kiềm chế và chịu đựng để đáp ứng kỳ vọng mà mọi người dành cho tôi.

Tóm lại, tôi không thay đổi hay trưởng thành. Tôi đã sống trong vùng thoải mái đó và tôi muốn thoát khỏi điều đó, nhưng tôi không biết làm thế nào để tự mình làm điều đó.

Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó thông qua một vai diễn, nhưng không có điều gì mới mẻ bằng và không có nhiều vai diễn được giao cho tôi khi tôi lớn tuổi hơn.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Ông trùm' Cha In Pyo cuối cùng đã sẵn sàng gác lại vinh quang sau lưng - Ảnh 3.

Áp-phích phim "Diễn viên Cha sao vậy?"

Anh tiếp tục: "Tôi không nghĩ rằng mình đang mắc kẹt trong những khuôn mẫu trước đây của mình thông qua bộ phim này.

Bởi vì khi mọi người muốn giữ lại một hình ảnh hoặc danh tiếng nào đó, họ làm điều đó vì họ muốn đạt được điều gì đó từ nó.

Tôi chỉ muốn tiếp tục góp mặt trong các dự án thú vị nếu có cơ hội, nhưng tôi không muốn trở thành ngôi sao hay nhận được sự chú ý quá lớn từ giới truyền thông.

Tôi không tìm thấy hạnh phúc trong đó. Hạnh phúc của tôi nằm ở một nơi khác [trong cuộc đời tôi], và những vai trò mà tôi đã đảm nhận chỉ là một thành tựu mà tôi có được với tư cách là một người đã làm việc trong lĩnh vực này trong nhiều năm".

Đối thủ cạnh tranh duy nhất chính là Cha In Pyo của ngày hôm qua

Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết anh không có ý định cạnh tranh với dàn diễn viên ngôi sao đang làm mưa làm gió trên màn ảnh hiện nay. Đối thủ thực sự duy nhất mà Cha In Pyo nói rằng anh có là chính mình.

"Đối thủ cạnh tranh duy nhất là tôi của ngày hôm qua. Tôi chỉ ước rằng mình tử tế hơn, biết ơn hơn và phạm vi diễn xuất của tôi sẽ rộng hơn một chút so với ngày hôm qua".

Nam diễn viên dường như vẫn khao khát phát triển kỹ năng diễn xuất của mình. Theo anh, "những điều cơ bản" là yếu tố cần thiết nhất để trở thành một diễn viên.

"Tôi luôn có mong muốn này. Nếu tôi có thể bắt đầu lại từ đầu, và nếu ai đó khuyên tôi nên tập luyện trên sân khấu kịch ít nhất vài tháng mỗi năm cho dù bận rộn đến đâu thì điều đó thật tuyệt.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Ông trùm' Cha In Pyo cuối cùng đã sẵn sàng gác lại vinh quang sau lưng - Ảnh 4.

Cha In Pyo trong phim "Ước mơ vươn tới ngôi sao"

Nhưng khi tôi nhìn lại quá khứ của mình, thực tế là tôi không thể làm được vì có điều gì đó khác đang diễn ra và tôi không thể sắp xếp thời gian.

Tôi đoán đó là vấn đề lựa chọn, nhưng tuy nhiên tôi tin rằng việc phát triển các kỹ năng diễn xuất cơ bản là yếu tố quan trọng nhất đối với một diễn viên".

Qua "What Happened to Mr. Cha?" nam diễn viên đã sẵn sàng bỏ lại những ngày vinh quang sau lưng và bắt đầu lại.

"Tôi chẳng là ai trước loạt phim Tình anh trao em và tôi đã trở thành ngôi sao nhờ phim này.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tôi đã gặp vợ mình - diễn viên Shin Ae Ra - và đó là cách gia đình chúng tôi hình thành nên theo nghĩa đó, bộ phim giống như một may mắn chỉ có một lần trong đời đối với tôi.

Bây giờ tôi 55 tuổi và đang ở một nơi mà nửa đầu cuộc đời tôi đã kết thúc và tôi đang bắt đầu một chương mới.

Tôi hạnh phúc với những gì mình có, nhưng tôi muốn được tự do hơn, và đó là lúc một may mắn khác dưới dạng bộ phim này đến với tôi.

Tôi hy vọng quá khứ của tôi có thể biến mất khỏi tâm trí mọi người và tôi có thể tự do theo đuổi những điều mới mẻ".

Cha In Pyo thời trẻ là nam thần vạn người mê

Cha In Pyo sinh năm 1967 trong một gia đình giàu có. Cha anh là chủ tịch của một công ty vận chuyển. Mặc dù là một nhà tài phiệt nhưng Cha In Pyo lại đam mê diễn xuất.

Anh nổi tiếng với các tác phẩm như Ước mơ vươn tới một vì sao, Tình yêu anh dành cho em... Cha In Pyo trở thành chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái từ nhiều năm trước.

Trong sự nghiệp diễn xuất của Cha In Pyo, vai diễn trong phim Ông trùm là vai trùm kinh điển nhất.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Ông trùm' Cha In Pyo cuối cùng đã sẵn sàng gác lại vinh quang sau lưng - Ảnh 6.

Cha In Pyo và vợ - nữ diễn viên Shin Ae Ra

Đây cũng là bộ phim giúp nam diễn viên trở thành tượng đài trong lòng khán giả. Hình ảnh lạnh lùng, sống động và chung thủy của nhân vật Anchovies do Cha In Pyo thủ vai thực sự được khán giả yêu mến trong nhiều năm qua.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra gặp nhau lần đầu vào năm 1994 khi cặp đôi đóng chung bộ phim Tình yêu anh dành cho em (The love that I give you).

Cha In Pyo là nam thần vạn người mê còn Shin Ae Ra cũng là nữ diễn viên trẻ được khán giả yêu mến. Cả hai đều là những cái tên đắt giá trên màn ảnh Hàn lúc bấy giờ. Và Cha In Pyo phải lòng Shin Ae Ra trên phim trường.

Cha In Pyo từng chia sẻ rằng trong lần đầu gặp gỡ, anh đã phát hiện ra Shin Ae Ra chính là tình yêu đích thực của đời mình và anh muốn cưới cô làm vợ.

"Từng nụ cười, từng đường tơ kẽ tóc hay lúc Shin Ae Ra chăm chú đọc kịch bản đều khiến tôi rung động. Mỗi ngày trôi qua, tôi cầu nguyện rằng trái tim cô ấy hướng về tôi" – Cha In Pyo chia sẻ.

Tuy nhiên, Shin Ae Ra nhiều lần từ chối lời yêu của nam thần màn ảnh. Cô hoài nghi vì hai người có xuất thân hoàn toàn khác nhau.

Cha In Pyo cũng nổi tiếng hơn Shin Ae Ra rất nhiều. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn kiên trì theo đuổi Shin Ae Ra và cuối cùng cũng nữ diễn viên cảm động.

Cuối năm 1994, Cha In Pyo và Shin Ae Ra chính thức hẹn hò. Tháng 3/1995, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Vào thời điểm kết hôn, cả hai đều còn rất trẻ.

Đám cưới của họ từng gây sốt trên báo Hàn và trở thành một trong những đám cưới đẹp và đáng nhớ nhất. Họ chào đón con trai đầu lòng Cha Jeong Min ba năm sau đó và sau đó nhận nuôi ba cô con gái khác.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Ông trùm' Cha In Pyo cuối cùng đã sẵn sàng gác lại vinh quang sau lưng - Ảnh 7.

Cha In Pyo từng là "tượng đài" trong lòng khán giả

Hiện tại, Cha In Pyo và Shin Ae Ra đã bên nhau được 29 năm. Không giống như nhiều cặp đôi khác, tình cảm của họ vẫn ngọt ngào. Trong một chương trình giải trí, Shin Ae Ra tiết lộ Cha In Pyo nói yêu vợ ít nhất 5 lần một ngày.

Lời khuyên cho các diễn viên tân binh

Khi được hỏi liệu anh có hy vọng nhận được bất kỳ thông điệp hay lời khuyên nào cho các diễn viên tân binh không, Cha In Pyo cho rằng họ nên hướng sự chú ý của mình tới công chúng thay vì bản thân họ.

"Tôi thấy các diễn viên tân binh ngày nay tạo ra hình ảnh của riêng họ. Họ nghĩ rằng đây là cách mọi người sẽ nghĩ về họ và cho rằng đó là điều mọi người sẽ thích.

Nếu bạn muốn tương tác với số đông, sự chú ý của bạn nên tập trung vào bên ngoài, hướng về họ, nhưng tôi thấy rất nhiều [diễn viên] bận rộn gõ tên của họ trên các công cụ tìm kiếm và chỉ đắm chìm trong những gì mọi người nghĩ về họ.

Những gì chúng tôi cần làm [với tư cách diễn viên] là bày tỏ sự cảm thông. Chúng ta cần tích cực giao tiếp với mọi người để biết họ lo lắng gì, họ cần được an ủi như thế nào và khi họ bị tổn thương, hãy bày tỏ rằng họ đã bị tổn thương và ăn mừng khi họ hạnh phúc. Tôi nghĩ chúng ta cần có thái độ như vậy".

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm