HLV Lê Huỳnh Đức & hơn một thập kỷ bên sông Hàn

20/01/2015 08:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi chiều mùa Hạ năm 2003 (30/6), căn phòng họp báo tại trụ sở Sở TDTT Đà Nẵng (cũ) trở nên chật chội với lễ ra mắt của Lê Huỳnh Đức trong màu áo đội bóng sông Hàn với tư cách cầu thủ.

Hồi đó mấy ai ngờ Huỳnh Đức lại gắn bó với bóng đá sông Hàn lâu đến vậy, gần 13 năm. Và, nếu mai này Huỳnh Đức chia tay thì sẽ ra sao, khi anh và gia đình đã bám rễ ở sông Hàn...

Từ cầu thủ Huỳnh Đức đến HLV Huỳnh Đức

Huỳnh Đức về, gắn bó và “phát tướng” với bóng đá Đà Nẵng là từ thiện chí của lãnh đạo Đà Nẵng. Lúc ấy, phát biểu sau khi ký hợp đồng 2 năm với bóng đá sông Hàn, Huỳnh Đức từng thổ lộ: “Cách đây không lâu, chú Nguyễn Bá Thanh có gặp và ngỏ lời. Chú rất chân thành và các anh em Đà Nẵng cũng chia sẻ nhiều chuyện nên tôi quyết định về đây. Vả lại Đà Nẵng gần quê hương tôi (Huế)...”.

Ngay khi đến Đà Nẵng, Huỳnh Đức gây choáng váng với “nghi án bàng quang”, việc anh vào bệnh viện Hoàn Mỹ đến nay vẫn là bí ẩn. Lúc đó, cả lãnh đạo CLB đều sôi lên vì lo lắng cho Đức.

Lãnh đạo Đà Nẵng có ý đồ khi lấy Huỳnh Đức. Sau này người ta kể rằng hồi đó bóng đá Đà Nẵng quân hồi khó quản, cầu thủ tứ xứ lắm tài nhiều tật nên lãnh đạo cần một người cá tính, có tư chất ngôi sao như Huỳnh Đức để tập hợp lực lượng thành một khối, đá vì màu cơ sắc áo để vô địch. Nhưng Huỳnh Đức không thể đáp lại sự kỳ vọng đó vì lớn tuổi. Hiệu quả mà Đức mang lại không cao như Kiatisuk, thậm chí không bằng Minh Phương từ ngày khoác áo SHB.Đà Nẵng. Song, Huỳnh Đức đã biết phát huy cao độ mối quan hệ từ cái bóng hào quang của mình với lãnh đạo Đà Nẵng và nhà tài trợ.

Trong suốt thời gian làm cầu thủ của Đà Nẵng, thành tích đáng chú ý nhất của Huỳnh Đức là chức vô địch Đại hội TDTT toàn quốc 2006, như kỷ niệm đẹp của anh với Đà Nẵng, ở tư cách cầu thủ. Mùa giải 2008, Huỳnh Đức lên thay Phan Thanh Hùng dẫn dắt SHB.Đà Nẵng sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp của đội bóng sông Hàn, giống như bây giờ.

Trên cương vị HLV, không phủ nhận Huỳnh Đức được nhiều người “đỡ đầu”. Là điển hình của người có nghị lực, Huỳnh Đức đã phát huy được thế mạnh và cá tính của mình để mang đến những thành công vang dội cho bóng đá sông Hàn cũng như bản thân.

Về chí hướng, Huỳnh Đức là của người “hãnh tiến”, nói theo lời HLV Lê Thụy Hải. Anh khéo léo, biết dung hòa các mối quan hệ nên được bầu Hiển trao cho cả “cây gậy và củ cà rốt”.  

Về nghề nghiệp, anh cần cù học hỏi để hoàn thiện chuyên môn, cộng với cá tính gai góc, Huỳnh Đức đã siết chặt lại kỷ cương đội bóng sông Hàn và nhanh chóng giúp bóng đá Đà Nẵng giải cơn khát danh hiệu sau 17 năm bằng cú đúp tại mùa giải 2009.

Xét trên cương vị HLV bóng đá Đà Nẵng, Huỳnh Đức đã chạm tay vào kỷ lục của một người mới làm nghề nhưng có thành tựu ấn tượng! Tất nhiên, việc thiết lập trật tự khiến Huỳnh Đức không thể tránh khỏi bị ta thán.  

Nếu có cuộc chia tay...

Trong quá khứ, bóng đá Đà Nẵng chứng kiến quá nhiều cuộc chia tay. Có những cuộc chia tay gây sóng gió kiểu Lê Thụy Hải, có cuộc kiểu bất đắc chí như Đình Chính, Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Phúc, Vũ Văn Tư vì không nắm được quân. Lại có kiểu lao xao cảm động như K.Morten. Và nếu có cuộc chia tay, Huỳnh Đức sẽ mang cảm xúc gì?

Với thành tích 2 chức vô địch V-League, cộng Siêu Cúp và Cúp QG thì nếu chia tay bóng đá sông Hàn, Huỳnh Đức hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu. Nhưng hẳn nhiên, nếu Huỳnh Đức chia tay thì khoảng trống quyền lực, hào quang mà anh để lại là mênh mông, là vô cùng áp lực với người kế nhiệm. Rồi liệu một ai đó thuộc địa phương lên nắm quyền có thể tiếp nối nền tảng thành công mà Huỳnh Đức đã dày công xây dựng?

Nếu có một cuộc chia tay giữa Huỳnh Đức với bóng đá Đà Nẵng thì gia đình của Đức rồi bao dự định của anh sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng nói đâu xa khi ngay cả 3 đứa con của anh cũng lai giọng Đà Nẵng.

Bóng đá là cuộc “du mục”, hiếm người có thể tồn tại ở một môi trường mãi mãi, thậm chí có những cuộc ra đi để trở về. Nếu có một cuộc chia tay của Huỳnh Đức với bóng đá Đà Nẵng, chắc chắn chắn sẽ rất lắng đọng, và đấy là cuộc chia tay mà cả 2 phải nói lời cảm ơn nhau. Tất nhiên, không ai muốn đằng sau cuộc chia tay tình bằng hữu bị hao khuyết.

Tất cả đang là dự phòng, giả thiết, còn ngày mai và trong khó khăn đang bủa vây, người ta vẫn chờ đợi một Lê Huỳnh Đức mạnh mẽ. Thắng một trận là “xong ngay” ấy mà!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm