Nước mắt rơi trên 'chảo lửa' Mỹ Đình

12/12/2014 06:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc bầu không khí trên sân Mỹ Đình chìm trong tĩnh lặng. Không ít CĐV ngồi sụp xuống ghế, vẻ mặt ngẩn ngơ buồn bã và những giọt nước mắt cũng đã tuôn rơi.

Trước khi trận đấu diễn ra, bầu không khí trên SVĐ Mỹ Đình như mở hội với sự cuồng nhiệt của khoảng hơn 40.000 khán giả. Những cơn sóng người cuồn cuộn khắp 4 phía khán đài, hàng vạn ánh đèn flash điện thoại vụt sáng lung linh và kèm theo những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam” liên tục được cất lên.

Không ít CĐV đã kỳ vọng rằng, “chảo lửa” Mỹ Đình với bầu không khí cổ động nóng hổi và hừng hực đến như vậy sẽ có thể tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ Việt Nam nhấn chìm đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt về.

Thế nhưng, trời không chiều lòng người khi đội tuyển Việt Nam đã sớm bị thủng lưới ngay từ phút thứ 3 của trận đấu, và khi hiệp 1 kết thúc, đội tuyển Malaysia dẫn trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số không tưởng 4-1. Rất nhiều CĐV Việt Nam đã không hiểu điều gì đã xảy ra trong hiệp 1, khi có tới 4 lần họ phải nín lặng trước những pha làm bàn của cầu thủ đối phương.

“Thực sự, tôi không tin vào mắt mình nữa, hãy nhìn lên bảng tỷ số, 4-1, khi hiệp 2, còn chưa bắt đầu. Tôi chẳng biết nói gì thêm vì hiện tại tôi vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra”, một CĐV với gương mặt thất thần, nói ngập ngừng rồi hướng ánh mắt đượm buồn lên bầu trời đêm và từ chối trả lời những câu phỏng vấn sau đó.

Bước sang hiệp 2, không khí trên sân Mỹ Đình chỉ thực sự nóng trở lại khi Công Vinh có bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-4 ở phút thứ 79. Đã có không ít CĐV tin vào một cuộc lội ngược dòng thần thánh của đội tuyển Việt Nam khi trong khoảng 10 phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam liên tục dồn ép đối thủ và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn. Mặc dù nhận được sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của CĐV nhưng đáng tiếc là thầy trò HLV Miura đã không thể làm nên điều kỳ diệu trong khoảng 10 phút ngắn ngủi.

Thực sự, CĐV Việt Nam đã đau tới 4 lần khi trận đấu còn chưa đi hết hiệp 1, để rồi sau đó những phút hiệp 2,  những tia hy vọng le lói xuất hiện sau bàn thắng thứ 2 của Công Vinh nhưng rốt cuộc khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ vẫn thêm một lần đau.

Những cái ôm đầu thất vọng, những giọt nước mắt lã chã rơi là những hình ảnh đặc trưng trên khắp 4 phía khán đài khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trong khi tất cả cầu thủ Việt Nam đã lặng lẽ bước vào đường hầm rời sân thì vẫn còn đó những nhóm nhỏ CĐV chưa chịu ra về mà ngồi thu mình, lặng thinh với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Không phải CĐV nào cũng khóc nức nở nhưng có lẽ, với những ai không thể khóc thì nước mắt của họ đã chảy ngược vào tim.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm