13/01/2018 09:00 GMT+7 | Hài hước
* Ở trang đầu cuốn sách của một nhà văn trẻ là lời đề tặng như sau:
“Tặng người vợ kiều diễm của tôi, một người vừa cực kỳ xinh đẹp lại vừa vô cùng thông minh mà nếu không có nàng, chắc hẳn tôi sẽ chẳng là cái gì cả. Nàng là người hiểu rõ tôi và gây cảm hứng sáng tạo cho tôi. Cũng chính nàng là người đã soạn thảo cho tôi những lời đề tựa này”.
* Anh yêu - cô vợ đang ở tuổi hồi xuân nói - hình như anh không còn yêu em như trước nữa. Cách đây 20 năm, lúc đứng dậy khỏi bàn sau khi đã miệt mài viết lách, bao giờ anh cũng mỉm cười nhìn em và trìu mến vuốt ve cằm em.
- Ừ - người chồng đáp, tay vẫn cầm chiếc bút - nhưng mà hồi ấy, em chỉ có một cằm…
Anh Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất