Uy quyền của đàn ông

05/05/2018 08:05 GMT+7 | Hài hước

* Ba người đàn ông ngồi bên ly rượu bàn về uy quyền của họ ở nhà. Người thứ nhất nói:

- Vợ tớ không bao giờ làm điều gì mà lại không hỏi tớ và được tớ đồng ý.

- Vợ tớ im thin thít khi tớ nói và cô ấy luôn luôn vâng lời tớ trong mọi chuyện - người thứ hai nói.

Người thứ ba ngồi im không nói gì. Thấy vậy, hai người kia hỏi.

- Còn cậu?

- Hôm nọ, tớ la cà ở quán lâu quá nên về muộn. Vợ tớ phải gần như quỳ xuống và bò cả hai chân hai tay về phía tớ nhé…

- Ồ - hai người kia reo lên thán phục - và cô ấy đã nói những gì?

- Cô ấy bảo tớ: “Nếu anh là một người đàn ông, thì hãy ra ngay khỏi gầm giường”.

* Này, cậu có biết tại sao khi bắn súng, người ta lại nhắm một mắt lại không?

- Không, theo cậu thì tại sao?

- Thế mà cũng không biết! Tại vì nếu nhắm cả hai mắt, thì con trông thấy quái gì nữa mà bắn!

Người đàn ông thứ thiệt

Người đàn ông thứ thiệt

Con nghe đây, bố có việc phải đi vắng ít hôm. Do vậy, trong mấy ngày sắp tới, con sẽ là người đàn ông trong nhà. Bố mong con sẽ xử sự đúng như một người đàn ông thứ thiệt.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm