Truyện cười bốn phương: Phá sản vì chứng khoán

15/02/2019 11:27 GMT+7 | Hài hước

* Cô thư ký bước vào phòng làm việc của ông quản lý nhà băng:

Cô thư ký trẻ đẹp

Cô thư ký trẻ đẹp

Cô thư ký chấp nhận cho tới một ngày ông chủ không tăng lương cho cô như cô đề nghị. Thế là cô quyết định trả thù.

- Thưa ông, ở dưới nhà có một khách hàng nói rằng ông nợ anh ta 100 nghìn đô-la.

- Hả?! Thế anh ta trông như thế nào?

- Thưa ông, trông anh ta bặm trợn khủng khiếp lắm, tôi nghĩ có lẽ tốt nhất là ông hãy đưa tiền cho anh ta!

Chú thích ảnh

* Hai người bạn ham chơi chứng khoán gặp nhau trong lúc thị trường chứng khoán đang khủng hoảng.

- Trời ơi! - một người kêu lên - Tớ hoàn toàn phá sản rồi! Tớ khổ sở đến nỗi ban đêm không tài nào ngủ được!

- Còn tớ, cậu biết đấy! Vợ tớ đang bị ốm nặng. Con trai tớ bị phá sản và con gái tớ thì ế chồng. Còn việc kinh doanh thì thất bát. Tớ đã mất hết trong cuộc khủng hoảng này. Mà tớ ngủ như một đứa trẻ con ấy cậu ạ.

- Hả? Như một đứa trẻ con? Thật sao?

- Ừ, y hệt đứa trẻ con: Cứ ngủ 2 tiếng đồng hồ lại thức dậy, lại khóc, rồi lại ngủ 2 tiếng đồng hồ, lại thức dậy, lại khóc…!

* Mãi rạng sáng chồng mới về nhà. Vợ gầm lên:

- Anh ở đâu về thế hả?

- Em yêu, chiều qua anh gặp một cô gái xinh đẹp đến nỗi anh không thể ghìm nổi lòng mình, anh đã tán được cô ấy rồi qua đêm luôn tại phòng cô ấy.

Vợ bĩu môi:

- Thôi đừng khoác lác nữa, đồ vô dụng! Em biết thừa, lại chơi bài với lũ bạn bè cờ bạc chứ gì!

* Trong khu vực nhà ngoại ô, một cặp vợ chồng đang ăn tối thì nghe thấy một tiếng rú thê thảm.

- Cái tiếng ấy chắc từ nhà hàng xóm ở bên phải chúng ta đấy - người chồng phỏng đoán - Hoặc họ vừa mua một con chó rừng, nhưng nhiều khả năng hơn là ông Dupaton ra ngoài hiên để gào rú xả stress trước khi vào ngồi kê khai các khoản thu nhập phải chịu thuế…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm