Lấy người điên làm vợ

14/05/2018 07:27 GMT+7 | Hài hước

* Khi vợ chồng tôi đã nằm trên giường - một người đàn ông kể - vợ tôi có thói quen rất đáng ghét là cứ cười phá lên.

- Thế thì tốt chứ sao!

- Có thể như vậy, nhưng điều tôi không thích chút nào, là khi cô ấy vén chăn lên và chỉ ngón tay vào cái đã khiến cho cô ấy buồn cười.

* Một anh chàng muốn lấy một cô gái nào đó có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Anh ta bảo bà mối:

- Cô ta phải đẹp, phải giàu, phải là con gái nhà lành, phải thông minh, phải tinh tế, phải có giáo dục…

Bà mối ngắt lời:

- Này, nếu có cô gái nào có tất cả những phẩm chất anh đòi hỏi, thì có là điên cô ta mới lấy anh.

- Không sao, điên tôi cũng lấy!

Dại dột kiểu vợ chồng

Dại dột kiểu vợ chồng

Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm