Trả 50.000 bảng Anh cho quan chức nếu chịu về hưu!

14/09/2008 15:50 GMT+7 | Hài hước

 Một quan chức nhà nước nói với đồng nghiệp:
- Ngài biết không, người ta đề nghị tôi năm mươi nghìn bảng Anh nếu tôi về hưu đấy. Ngài có ý kiến gì khuyên tôi không?
- Theo tôi, ngài chớ vội đồng ý. Tôi tin rằng người ta sẽ phải đề nghị cho ngài một khoản tiền lớn hơn nhiều.
 
Tranh biếm của HS LAP
Đòi tăng lương
 
Giám đốc bảo nhân viên:
- Rất tiếc tôi buộc phải từ chối yêu cầu của anh. Chúng tôi không thể tăng lương cho anh dược.
- Tôi hiểu, thưa ông giám đốc, nhưng nếu vậy, hay là ông vẫn trả tôi ngần ấy tiền lương, nhưng không phải mỗi tháng một lần, mà ba tuần lễ một lần?
 
Bi hài
 
 Viên thư ký đi vào phòng làm việc của sếp.
- Thưa ông, có một nhân viên của ông muốn nói chuyện với ông về việc xin tăng lương.
- Anh cứ bảo là tôi đi vắng.
- Không được đâu ạ, người đó biết rõ là ông đang ở trong phòng làm việc.
- Anh ta là ai vậy?
- Là tôi, thưa ông.
 
Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm