Mù màu vì bia rượu

28/11/2018 09:00 GMT+7 | Hài hước

* Trong quán bia, một ông khách tức giận gọi:

Anh chồng say xỉn

Anh chồng say xỉn

Uống vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy!

- Này, tôi chẳng thấy lát giăm-bông trong chiếc bánh mì kẹp nhân này đâu cả.

- Phục vụ bàn! Bia bị pha nước.

- Sao ông làm ồn lên thế? Tôi đâu có bắt ông phải trả tiền nước đâu!

* Khách hàng yêu cầu một cốc rượu vang khai vị.

- Vang trắng hay vang đỏ ạ! – Phục vụ bàn hỏi.

- Gì cũng được, tôi mắc chứng mù màu…

* Khách gọi phục vụ bàn và bảo:

- Lạ nhỉ. Ông thử cắn miếng nữa xem sao.

Ông khách cắn miếng bánh nữa và nói:

- Không. Vẫn không thấy giăm-bông!

- Thế thì ông cắn quá chỗ có giăm-bông mất rồi!- phục vụ bàn đáp.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm