Chùm chuyện lười biếng

13/01/2015 09:10 GMT+7 | Truyện cười

* Anh chàng lười kể với bạn:

- Cậu biết không, nhiều lần thức giấc lúc sáng sớm, tớ nghĩ: Bây giờ ta sẽ dậy, và sẽ dời non lấp bể. Nhưng sau đó, trở mình một cái, tớ lại nghĩ: Thôi mà, sao mình lại phá hoại thiên nhiên làm gì nhỉ?

* Hai công nhân sửa đường đến công trường bằng xe tải. Đến nơi, họ mới phát hiện ra rằng họ quên không đem theo xẻng. Họ vào gặp tổ trưởng:

- Sếp, chúng tôi quên xẻng ở nhà mất rồi. Bây giờ biết làm thế nào?

- Thế thì hôm nay các anh tựa người vào xe tải vậy!

* Một chàng lười kể:

- Hôm nọ tôi đặt nhạc chuông báo thức là bài hát mà tôi rất yêu thích.

- Thế thì sao?

- Thế là tôi không còn thấy yêu thích bài hát đó nữa.

* Một người nói:

- Chỉ riêng hình dạng các kim tự tháp ở Ai Cập cũng đã đủ cho chúng ta thấy nhiều điều lắm ông ạ.

- Ví dụ điều gì?

- Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ ngay từ thời Cổ đại xa xưa, các công nhân cũng đã có xu hướng làm việc ngày càng ít đi.

* Ông chủ một cửa hàng nhỏ nhìn cậu nhân viên mới đang uể oải quét nhà. Cậu ta đưa mãi mới được một nhát chổi. Ông cười và hỏi:

- Lâu nay cậu có đến vườn bách thú không?

- Dạ, không ạ.

- Thế thì cậu rất nên đến đó mà quan sát kỹ các con rùa. Sự nhanh nhẹn của chúng chắc sẽ có thể khiến cậu chịu động chân động tay thêm một chút đấy.

* Hai giờ đêm, chuông điện thoại reo. Chủ nhà nhấc máy và nghe tiếng hỏi từ dây đằng kia:

- Có phải hội bảo vệ động vật đó không?

- Một phút ngừng. Rồi chủ nhà bực tức trả lời:

- Này, đồ lợn, ai xúc phạm gì mày đấy hả?

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm