NSND Doãn Hoàng Giang: “B.BD không đơn độc đâu!”

17/05/2010 18:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Đúng là bóng đá! Chỉ một tuần trước, ở vòng 11 V-League, B.BD đã khiến SHB.ĐN tâm phục khẩu phục với chiến thắng 2 - 0, thì chiều 12/5 trong khuôn khổ vòng 1/16 AFC Cup người Đà Nẵng đã bắt B.BD phải trả đủ cả vốn lẫn lời món nợ đã vay...

Giờ đây, B.BD chỉ còn một mặt trận để hy vọng là V-League mà xem ra cũng khó đủ đường khi lâm vào thế “đơn thương” chống lại màn “song kiếm hợp bích” của “anh em nhà bầu Hiển” là HN.T&T và SHB.ĐN (lại là Đà Nẵng). Đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang cùng Cà phê bóng đá “bình loạn” về vấn đề này.

* Là một khán giả cuồng nhiệt của bóng đá VN chắc ông thấy “sướng” lắm khi xem B.BD đấu với SHB.ĐN ở AFC Cup vừa qua?

- Đây là một trận đấu cực hay, một trận đấu mà tôi cho rằng lý tưởng. Nó hay về nhiều mặt lắm: hay về ý nghĩa này, đó là việc SHB.ĐN đã trả sòng phẳng món nợ đã vay từ tuần trước cho B.BD, trả một cách rất đẹp; hay nữa là về chiến thuật, kỹ thuật, các cầu thủ trên sân đã phô diễn một thứ bóng đá đẹp, trên băng ghế huấn luyện hai ông thầy cũng đã có một “trận cân não” hấp dẫn; cả tỉ số cũng hay nốt, tôi thích những màn rượt đuổi tỉ số như thế này chứ nếu một đội dẫn 5 bàn rồi đội kia gỡ được cả 4, 5 trái cũng không hấp dẫn bằng.

Đáng tiếc đây lại là trận chiến một mất một còn của hai đội VN, ai thất bại thì cũng tiếc cả nhất là khi họ đã có trận cầu xứng đáng thế kia. Có thể nói B.BD và SHB.ĐN là hai đội bóng hay nhất của VN hiện tại, hai đội bóng tập trung toàn bộ tinh lực cũng như khát vọng nhất của bóng đá chúng ta.


* AFC Cup là vậy, còn trở lại V-League thì ông nghĩ sao khi thời gian qua cũng có những dư luận, dù là chỉ nói vui, rằng B.BD đang có nguy cơ “không chột cũng què” khi kẹt trong thế “một chọi hai” với “anh em nhà bầu Hiển”?

- Đấy là một cách nói vui cho thấy sự sơ hở của bóng đá nước mình. Ở nước ngoài thì không có chuyện một ông chủ sở hữu hai đội bóng trong một hạng đấu. Còn V-League thì phải chăng sơ hở trong luật, sơ hở trong cách quản lý của VFF chăng? Và điều này thì dĩ nhiên không hay và chúng ta cần có hướng giải quyết đúng luật.

Tuy nhiên ở tình hình hiện tại thì tôi tin là SHB.ĐN và HN.T&T vẫn có thể đá một cách trong sáng được nếu bầu Hiển chỉ đạo trong sáng. Đúng họ là anh em thật, nhưng nếu anh em dìu nhau một cách chân chính, bằng đúng thực lực của mình thì kết thúc mùa giải chia nhau hai ngôi đầu thì lại càng hay, là sự thành công lớn của người làm bóng đá.

Ở phần còn lại, theo tôi, không chỉ một mình B.BD (mặc dù đây là đội bóng có lực lượng đồng đều và nổi trội, cả nội binh, cầu thủ nhập tịch, ngoại binh đều rất hay) phải đương cự lại màn “song kiếm hợp bích” (theo cách nói của nhiều người) của “anh em nhà bầu Hiển” đâu mà sẽ còn những nhân tố khác nổi lên ở giai đoạn 2. Không thể bỏ qua V.NB với một tập hợp những cá nhân xuất sắc và với tài năng của Lê Thụy Hải thì việc kết dính những cá nhân ấy không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Còn K.KH đang rất tiến bộ, SLNA chưa bao giờ là đội bóng dễ chịu… Thậm chí cả N.SG nữa đấy.

* Nhưng N.SG đang đứng cuối bảng xếp hạng thưa ông?

- Thì đã sao nào? Mọi người cứ nói V-League có quy luật là hễ đội nào đứng cuối bảng giai đoạn lượt đi thì sẽ xuống hạng. Nhưng HN.T&T cũng từng phá vỡ quy luật ấy đấy thôi, lượt đi họ là đội hạng bét nhưng đã bùng nổ ở lượt về và kết thúc ở những vị trí đầu. Tôi tin N.SG ở giai đoạn 2 sẽ khác. Tôi tin vào ông Mai Đức Chung, một huấn luyện viên có tài có đức. N.SG và người Sài Gòn cũng phải nổi máu tự ái chớ, vì danh dự họ sẽ có những sự bổ sung, đầu tư mạnh tay và việc N.SG vươn lên, thậm chí trở thành một đối trọng lớn cho những đội bóng có tham vọng vô địch cũng không phải là điều không thể. Bóng đá hay là ở chỗ đó, chứ cái gì cũng dự đoán trước được thì còn gì là bóng đá.

Trở lại chuyện của bộ ba B.BD, HN.T&T và SHB.ĐN thì tôi thấy nếu có một đội bóng của thủ đô mà đoạt chức vô địch nhân 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì tuyệt vời quá đi chứ, miễn là chức vô địch ấy có được là do thực lực đội bóng, sự tài giỏi tháo vát của ông bầu, không dùng tiền bẩn để mua là được. Đây cũng là cơ hội để B.BD chứng tỏ bản lĩnh của mình, nhà vô địch xứng đáng nhất phải biết vượt qua mọi đối thủ của mình bất chấp ai có là “anh em” với ai hay không.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm