NSND Doãn Hoàng Giang: “Sa thải HLV là một vẻ đẹp…”

16/04/2010 19:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - V-League lại có một tuần đáng quên khi Thiên Trường nối tiếp Lạch Tray thể hiện “bộ mặt xấu xí” của bóng đá Việt. Tuy nhiên tâm điểm của mọi ồn ào tuần qua là việc ban lãnh đạo (BLĐ) B.BD quyết định “trảm” ông Mai Đức Chung ngay sau khi đội bóng đất Thủ thất thủ trước HN.T&T. Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang bày tỏ nhiều sự chia sẻ với ông Mai Đức Chung nói riêng và nghề HLV nói chung ở V-League.

* V-League chỉ mới qua 8 vòng đấu nhưng Mai Đức Chung đã là HLV thứ ba phải nói lời chia tay đội bóng mà mình dẫn dắt. V-League quả là môi trường quá khắc nghiệt với các HLV?

- Đúng vậy! V-League quả là quá khắc nghiệt, khắc nghiệt đến mức thái quá kia. Sự khắc nghiệt ấy đến mức làm cho người ta có cảm giác là các đội bóng mời HLV chỉ để cho 1-2 trận đấu chứ không phải cho một giai đoạn, một chặng đường dài.


Còn riêng với ông Mai Đức Chung thì đây là HLV giỏi, có nhiều thành tích. Hơn nữa ông Chung còn là một HLV rất chín chắn. Mọi người khi nhắc đến HLV thường coi trọng “cá tính” nhưng cũng quên mất rằng sự điềm đạm, chững chạc cũng là một “cá tính”, không phải cứ hay gây gổ, phát biểu này nọ, “xù lông” lên… mới thể hiện được “cá tính” đâu. Mùa này, B.BD đang đứng thứ tư, thua đội đầu bảng 5 điểm thì cũng đâu có gì mà tệ hại, ghê gớm đến nỗi phải “trảm tướng”. Trong việc này theo tôi là có điều gì đó bất thường: ông Chung có thể không hợp với BLĐ đội bóng, không hợp với không khí trong đó… và việc mất chức là nằm trong sự tính toán, bước đi của đội bóng chứ không nằm ở mặt chuyên môn.


Mà cũng phải nói rằng nhiều ông chủ các CLB mình thiếu lòng kiên trì quá, cứ thích “ăn xổi” thì không có thành công đâu.



Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

* Ông có thể nói rõ hơn?

- HLV là người chứ đâu phải phù thủy mà chỉ cần mới xuất hiện là có thể hô biến “đá đâu thắng đấy” được. Phải có thời gian tìm hiểu cầu thủ, uốn nắn họ, điều chỉnh chiến thuật… mới tìm ra đấu pháp hợp lý nhất để đi đến thành công. Giai đoạn này thậm chí có thể kéo dài vài ba năm. Trước khi ông Fugerson đưa M.U lên đỉnh cao chẳng phải cũng trải qua nhiều thất bại, ba chìm bảy nổi đó sao? Nếu ngày trước bầu Thắng không có con mắt xanh và lòng kiên trì với HLV Calisto sau những thất bại ban đầu (ĐT.LA có thời điểm đứng thứ 13/14 đội) thì liệu có 2 chức vô địch liên tiếp cho ĐT.LA, rồi có một Calisto lẫy lừng như bây giờ không?


Nhìn sang ông Lê Thụy Hải của V.NB mà xem, ông về dẫn dắt đội 4 trận thì đã thua hết 3 nhưng ông bầu Hoàng Mạnh Trường của V.NB đã tuyên bố: “Dù V.NB có xuống hạng thì chúng tôi vẫn tin tưởng HLV Lê Thụy Hải”. Phải có những ông chủ như vậy sẵn sàng đặt trọn lòng tin vào HLV, tất nhiên là một HLV giỏi nghề, làm cho HLV cảm thấy khi ra trận được tựa lưng vào một hậu phương vững chắc (BLĐ) thì mới tự tin xung trận mà đạt kết quả chứ.


* Nhưng cũng có một nghi vấn là ông Chung bị học trò “bẻ ghế”. Ông nghĩ sao khi có một HLV phát biểu là HLV ở V-League có 4 chân thì cầu thủ đã nắm hết 3 chân?


- Theo tôi với một người như ông Chung, cầu thủ B.BD không đến nỗi tàn nhẫn với ông ấy vậy đâu. Còn phát biểu của HLV đó chỉ là nói vui thôi nếu không thì đó cũng là một HLV tầm thường, không bản lĩnh để có thể giữ vững cái ghế của mình. Cũng giống như nghề đạo diễn của tôi vậy nếu nói ghế đạo diễn có 4 chân thì diễn viên nắm hết 3 thì làm sao tôi có thể có những vở diễn hay được công chúng yêu thích chứ. Trong bóng đá, anh muốn lãnh đạo “những thằng đàn ông dữ dội” thì anh phải có đủ bản lĩnh, tài năng để chinh phục, cuốn hút họ chứ. Phải có đủ uy để cho mọi người thấy: “Ghế là ghế của tao, cấm thằng nào đụng đến dù chỉ là một cái chân”.


Tuy nhiên phải nói rằng việc sa thải HLV với tôi cũng là một vẻ đẹp: một vẻ đẹp dữ dội, tàn bạo. Nếu các ngành, các cấp của ta mà cũng học được điều này từ bóng đá thì tuyệt vời. Cứ ông bộ trưởng, ông thứ trưởng nào… làm ăn chẳng ra sao thì “trảm” ngay. Sự khốc liệt ấy của bóng đá đáng để lãnh đạo các cấp của mình học hỏi quá đi chứ!


* Cám ơn ông. Hẹn gặp ông lần sau.


Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm