Nội binh tỏa sáng, B.Bình Dương lần thứ 2 thắng ĐTLA trong vòng 5 ngày

10/08/2015 10:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Ngô Quang Sang thừa nhận ĐTLA dù khát khao phục thù trận thua ở bán kết Cúp QG mới đây nhưng mục tiêu của họ đã bất thành trong một chiều chủ nhà chơi quá tốt. Đặc biệt, cầu thủ mà ông Sang thừa nhận khiến “Gạch” trắng tay rời Gò Đậu là Anh Đức.

Cậu học trò ở ĐTQG của ông Sang là Nguyễn Anh Đức đã có màn trình diễn rực rỡ nhất trong mùa giải này, khi B.Bình Dương cần người đội trưởng của mình chứng tỏ nhất.

Anh Đức đã làm rối loạn hệ thống chiến thuật mà GĐKT Huỳnh Ngọc San giăng ra chiều qua. Khả năng di chuyển của số 11 bên phía đội chủ nhà thậm chí còn khiến trung vệ kỳ cựu Chí Công bế tắc trong ngày về đất Thủ đối đầu CLB cũ.

Khi Abass bất đắc dĩ rời sân khi hiệp 1 trôi qua 2/3 thời gian, CĐV B.Bình Dương đã lo ngay ngáy khi mất đi tiền đạo số 1 của CLB. Nhưng họ cũng không ngờ chỉ 3 phút sau, Anh Đức đã giúp khán đài sân Gò Đậu bùng nổ với bàn mở tỷ số từ tình huống đánh đầu sở trường.

Một điều trùng hợp nữa khi cầu thủ chuyền bóng cho Anh Đức ghi bàn không ai khác chính là Tăng Tuấn, chuyên gia đóng thế và cũng là chân sút số 2 của B.Bình Dương mùa giải này.

Không Abass, các nội binh của B.Bình Dương dường như mới có cơ hội phô diễn tài năng. Sau 3 trận tịt ngòi liên tiếp, Công Vinh cũng đã đền đáp sự tin tưởng của GĐKT Mai Đức Chung vào đầu hiệp 2.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt sau cú sút quyết đoán của Công Vinh khiến trận đấu an bài. Để rồi 10 phút sau đó, đội trưởng Anh Đức đánh dấu một ngày thăng hoa của chính anh bằng cú dứt điểm chính xác bằng đầu thứ 2, chính thức dập tắt hy vọng đòi nợ của ĐTLA.

GĐKT Mai Đức Chung hồ hởi sau chiến thắng nhưng không phát biểu, để HLV Nguyễn Thanh Sơn như thường lệ rất xã giao trong phòng họp báo sau trận đấu. Ông Sơn đã hết lời khen ngợi cầu thủ của mình. Dù thiếu vắng rất nhiều trụ cột, thậm chí B.Bình Dương phải để cả hậu vệ biên Đặng Văn Robert vào đá trung vệ do Phước Tứ, Đình Luật, Xuân Luân đều gặp vấn đề về chấn thương.

Ngay cả thủ môn số 1 Quốc Thiện Else cũng phải ngồi dự bị và Tấn Trường, cầu thủ hiếm hoi được bắt chính trong mùa này, được sử dụng thay thế. Nhưng B.Bình Dương vẫn vượt khó ngoạn mục nhờ sự xuất sắc của hàng công.

Lấy công bù thủ có vẻ là chiến thuật hợp lý nhất và không có sự lựa chọn nào hơn cho ông Chung vào lúc này. Càng đáng quý hơn cho nhà ĐKVĐ khi chiến thắng hôm qua ghi nhận sự tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo nội Anh Đức – Công Vinh. Trong một chiều tiền đạo số 1 Abass bất đắc dĩ rời sân, bộ đôi này đã biết phát huy vai trò của mình.

HLV Ngô Quang Sang không có nhiều điều tiếc nuối vì đội bóng của ông đã thua nhà ĐKVĐ. Chi tiết ông Sang suýt xoa nhiều nhất là tình huống đối diện với khung thành trống mà bỏ lỡ của Diabate trong hiệp 1.

Nếu Diabate tỉnh táo hơn, ĐTLA có bàn gỡ 1-1 trong hiệp 1 có thể trận đấu sẽ khác. Bàn gỡ cuối hiệp 2 của Diabate chỉ mang ý nghĩa vớt vát danh dự cho đội khách. Nhưng về lâu dài, ông Sang cũng thừa nhận B.Bình Dương có thực lực mạnh hơn. Và dù cầu thủ ĐTLA đã nỗ lực tối đa để đòi nợ, nhưng lực bất tòng tâm trong một buổi chiều mà Anh Đức đã vực dậy tinh thần toàn đội chủ nhà.

Ông Sang cho biết: “Đây chỉ là một trận thua bình thường và chúng tôi vẫn còn mục tiêu trong tốp 6 trong mùa giải này”.

Còn với B.Bình Dương, chiến thắng trong hoàn cảnh chắp vá lực lượng trước đối thủ kỵ giơ như ĐTLA giúp họ hưng phấn tinh thần trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy của Hà Nội T&T, trận đấu có thể xem là bước ngoặt cho chức vô địch mùa này.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm