Nạn nhân duy nhất trong vụ nổ súng ở Colorado đã chết

23/12/2013 11:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Clarie Davis, nạn nhân duy nhất trong vụ nổ súng ở trường Cấp 3 Arapahoe, bang Colorado đã qua đời tại bệnh viện sau hơn một tuần ở trong tình trạng nguy kịch.

"Clarie Davis đã qua đời tại bệnh viện vào cuối tuần trước do vết thương quá nặng ở vùng đầu sau vụ nổ súng tại trường Cấp 3 Arapahoe vào ngày 13/12", gia đình của nạn nhân tuyên bố tại bệnh viện Littleton Adventist.

Claire Davis, nạn nhân duy nhất trong vụ nổ súng ở Colorado

"Chúng tôi đã vĩnh viễn mất đi cô con gái 17 tuổi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn nhớ về những ngày tháng Clarie đã trải qua cùng gia đình trong suốt 17 năm qua. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã có Clarie dù chỉ trong một thời gian ngắn".

Clarie Davis là nạn nhân duy nhất bị bắn trọng thương trong vụ xả súng tại trường Cấp 3 Arapahoe. Kẻ nổ súng mang theo một khẩu súng săn, một con dao và một ba lô chứa ba quả bom xăng. Karl Pierson sau đó đã tự sát trong khi cảnh sát tiến hành phong tỏa khu vực trường học.

Theo báo cáo của cảnh sát cho biết Pierson đã cố gắng tiếp cận khu vực thư viện để tìm kiếm một giáo viên trong trường. Tuy nhiên giáo viên này đã nhanh chóng rời khỏi trường học khi vụ nổ súng xảy ra và Claire Davis bị bắn vào đầu ở trước cổng thư viện.

Clarie Davis được mô tả là một cô học sinh dễ thương yêu thích ban nhạc Pop One Direction. Kẻ nổ súng Pierson không hề quen biết nạn nhân. Sau khi bị bắn, Clarie đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu cho đến khi qua đời.

Karl Pierson đã tự sát ngay tại trường Cấp 3 Arapahoe sau vụ nổ súng

Trong thông điệp gửi đến bệnh viện Littleton Adventist, gia đình nạn nhân gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, những người đã giúp đỡ Claire và lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại khu vực.

"Chúng tôi không hiểu tại sao Pierson lại nổ súng vào Claire", Barbara and Mark Pierson chia sẻ. Gia đình nạn nhân cầu nguyện cho cộng đồng trường Cấp 3 Arapahoe vì những sự cố đã xảy ra gây nên một tình trạng hỗn loạn không đáng có.

Vào ngày Chủ nhật, hàng trăm người dân trong khu vực đã đến dự buổi lễ cầu nguyện và tưởng nhớ Clarie Davis, nạn nhân duy nhất trong vụ nổ súng ở trường cấp 3 Arapahoe, bang Colorado.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ cách 16 km nơi mà hai học sinh Eric Harris và Dylan Klebold đã xả súng ở trường Columbine khiến 12 học sinh khác và một giáo viên thiệt mạng vào năm 1999.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm