Ăn không ngon, ngủ không yên ở vùng động đất Bắc Trà My

28/09/2012 11:00 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH Online) - Sau nhiều trận động đất, người dân vùng Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam đã vô cùng mệt mỏi với những đem không ngủ, những bữa ăn không ngon và ngừng mọi công việc lao động hàng ngày.

Họ tranh thủ những khi đất trời yên bình để làm một số việc cần thiết cho sinh hoạt thường nhật. Người lớn không dám đi làm, trẻ em không dám đến trường. Xung quanh câu chuyện của họ chỉ là hai từ “động đất”. Có mặt tại vung tâm chấn, phóng viên Thethaovanhoa.vn xin chia sẻ với bạn đọc một số hình ảnh về đời sống người dân Bắc Trà My sau những trận động đất.


Những đôi mắt lo lắng, mệt mỏi không ăn không ngủ sau nhiều trận động đất

Đáng lẽ giờ này những người phụ nữ đang làm việc trên nương rẫy nhưng họ sợ động đất không dám đi làm.

Tranh thủ lúc đất trời yên bình “yên bình”, người dân đi gánh nước...

 ... và giặt giũ, vệ sinh cá nhân

Cha mẹ sợ nguy hiểm đến tính mạng con em nên không dám cho trẻ đến trường, lớp học chỉ lẻ tẻ vài học sinh

Những đứa trẻ nghỉ học ở nhà đã biết cách trông chừng nhau để cha mẹ bớt lo lắng

Dù đã quen với động đất những những cơn rung chuyển nhẹ cũng làm một số em nhỏ mẫu giáo vẫn sợ hãi ôm cô giáo.

Người dân bỏ nhà xây vì sợ nguy hiểm đến tính mạng và phải dọn dẹp bếp, chuồng lợn để ở tạm



Người dân tranh thủ dựng nhà gỗ ở để giảm bớt nguy hiểm.


Chỉ một chủ đề “động đất”, người dân bàn tán, nói chuyện mọi lúc mọi nơi.

Hồng Thúy (từ Bắc Trà My, Quảng Nam)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm