Mourinho nổi điên với hàng thủ Chelsea, mắng thẳng mặt Torres

03/04/2014 16:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất vọng, tức giận là cảm xúc của HLV Jose Mourinho sau khi chứng kiến đội bóng của ông phạm phải nhiều sai lầm trên đất Pháp.


Torres bị HLV Jose Mourinho mắng không phải là tiền đạo thực thụ

Ở chuyến làm khách trên sân Công viên các Hoàng tử rạng sáng nay, Chelsea đã thua tâm phục khẩu phục đội chủ nhà với tỷ số 1-3. Cả ba bàn thua của The Blues đều có dấu ấn những sai lầm nơi hàng thủ. Ở bàn thua đầu tiên, John Terry đã phá bóng không tốt để Ezequiel Lavezzi sút tung lưới Petr Cech. Sau đó, tới lượt David Luiz đốt lưới nhà một cách ngớ ngẩn trước khi hàng hậu vệ của Chelsea và Petr Cech không thể ngăn cản Javier Pastore ghi bàn trong một tình huống có phần chủ quan của thủ thành “The Blues”.

Ở phòng họp báo, HLV Mourinho không kiềm chế được sự tức giận. “Chúng tôi không thể biến những cơ hội thành bàn thắng. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm nơi hàng thủ, vì thế chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi phản lưới nhà và bàn thắng thứ 3 đúng như một trò đùa. Không phải bàn thắng mà là một trò đùa”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó nhắm sự chỉ trích thẳng vào tiền đạo Fernando Torres, cầu thủ vào thay Schurrle trong hiệp 2. Ông không cho rằng Torres, cầu thủ chỉ 3 lần ghi bàn ở Champions League mùa này, là một tiền đạo thực thụ. “Tôi không vui khi chứng kiến màn trình diễn của các tiền đạo. Tôi biết chúng tôi có hơn một cầu thủ biết cách có bóng, hơn 1 cầu thủ biết liên kết với các đồng đội khác, mặc dù anh ta không phải là tiền đạo. Nhưng bóng đá không chỉ có vậy. Cần phải lên xuống nhịp nhàng, cần phải ghi bàn, đó là điều một tiền đạo phải làm. Một tiền đạo thực sự. Và tôi đang phải cố gắng”.

Với thất bại 1-3 trên sân khách, Chelsea có cả ngọn núi cần phải vượt qua ở trận lượt về trên sân nhà tuần tới. “Chúng tôi thua 1-3 và giải pháp chiến thuật tiếp theo là gì ư? Phòng thủ chắc? Hòa 1-1 với Galatasaray cũng gặp phải khó khăn rồi. Khi thua 1-3, chỉ có một giải pháp. Chúng tôi phải cố gắng thắng 2-0, 3-1, 4-1…, có giải pháp nào ngoại trừ điều đó nữa”, Mourinho chua chát.


HLV Klopp tiếc nuối những cơ hội bị học trò bỏ lỡ

Ở trận đấu giữa Real và Dortmund, đội quân của Carlo Ancelotti đã giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trong trận cầu họ không gặp nhiều khó khăn. Phát biểu sau trận, HLV Juergen Klopp cho rằng các tiền đạo của ông có thể nã vào lưới Real 5 bàn nhưng đã không tận dụng được cơ hội.

“Real thường ghi bàn trên sân nhà. Vì thế khi họ mở tỷ số sớm chúng tôi không quá ngạc nhiên. Chúng tôi cũng có thể ghi 5 bàn nhưng đã không tận dụng được. Bàn thắng thứ 2 và thứ 3 của Real, sự thật là chúng tôi đã có bóng nhưng để mất nó một cách tiếc nuối. Ở trận lượt về tuần tới, chắc chắn những pha bỏ lỡ đó sẽ bị chỉ trích”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm