Paparazzi - Bạn hay kẻ thù của sao?

01/01/2011 07:41 GMT+7 | Văn hoá

Không tiếng súng nhưng căng thẳng còn hơn xi-nê. Paparazzi – Thợ săn ảnh. Paparazzi là số nhiều của từ paparazzo. Nhưng dù ít hay nhiều, những "chiến binh" này luôn gây kinh hoàng trong các hang cùng ngõ hẻm của những làng giải trí nổi tiếng trên thế giới. Đối tượng của họ những người nổi tiếng (ca sĩ, diễn viên...), họ thường xuyên chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý). Tại thành phố Los Angeles, nơi kinh đô điện ảnh Hollywood ngự trị, giới paparazzi đã trở thành "một phần cuộc sống". Ngày càng có nhiều vụ paparazzi "làm việc" quá bạo lực, gây ra nhiều phản đối. Nhà chức trách Los Angeles đang tìm cách thông qua các luật mới nhằm "kìm cương" những hoạt động thái quá của paparazzi.

Nhưng kìm nén cỡ nào cũng khó mà giải quyết rốt ráo paparazzi bởi họ là con đẻ của truyền thông, của nền công nghiệp giải trí hùng mạnh. Chuyên đề này TT&VH Cuối tuần đi vào câu chuyện làm đau đầu làng giải trí Paparazzi - Bạn hay kẻ thù của Sao?, một chút tâm sự của Nick Út, người vẫn đứng cùng đám paparazzi để đưa tin thời sự và cuối cùng là câu chuyện xung quanh thế giới paparazzi.

Tổ chức chuyên đề: Nguyễn Việt Cường

(TT&VH Cuối tuần) - Câu chuyện về paparazzi là những chương hồi chưa bao giờ có đoạn kết, như thể có con virus đã miễn nhiễm ký sinh trong cơ thể của Hollywood, giết không được còn sống chung cũng đong đầy lo lắng.

Trên chương trình của Ellen Degeneres, ngôi sao truyền hình Nicole Richie vừa hé lộ chuyện vừa lôi một tay paparazzi ra tòa vì tội đeo bám cô kể cả khi cô đang đến trường đón con. Phản bác lại, tay máy Fabricio Luis Mariotto của hãng ảnh X17 khẳng định khi biết đó là trường học anh ta đã bỏ đi. Biết tin ai trong chuyện này và cuộc chiến giữa sao và giới săn ảnh đến bao giờ mới thật sự cơm lành canh ngọt?

Bộ ảnh mới đây chụp Lindsay Lohan vào tù - ra tù đã mang về cho đám paparazzi rất nhiều tiền. Mai phục, đón lõng, cài cắm người…, cứ thế paparazzi không bao giờ chịu lùi bước.


Paparazzi - Nghề dễ và khó kiếm tiền nhất Hollywood

Dễ là bởi chỉ cần một tấm hình độc thì ít nhất họ phải bỏ vào túi vài chục nghìn USD. Một tấm ảnh cưới của Britney Spears? 120.000 USD. Cảnh vợ chồng nhà Madonna đánh nhau? 85.000 USD USD. Cảnh Brad Pitt bí mật nô giỡn cùng Angelina Jolie ở Maroc? 1.000.000 USD (một triệu USD!). Toàn cảnh đám cưới của Christina Aguilera? 1.300.000 USD. Jenny Frost hở váy? 45.000 USD. Nóng, giật gân, gây sốc là thắng to.

Khó bởi phải đeo bám thường xuyên, nắm được lịch đi lại của các sao. Phải nằm rừng, trèo cây, giả trang và không thiếu những chai lọ quăng đầy vào mặt.

Paparazzi là con đẻ của công nghệ lăng-xê, từ ngày ra đời đến nay nó đã phổng phao thành một cậu trai cường tráng và khỏe mạnh. Nó là hàng xóm của lá cải, là đối thủ của sao và là con cờ của các ông chủ lắm tiền nhiều của. Có paparazzi, thế giới giải trí náo nhiệt và om sòm hẳn. Báo chí (lá cải) cưng chiều họ và nương nhờ vào họ. Paparazzi xưa và nay chỉ khác nhau mỗi cái kỹ thuật số. Hôm nay sao ăn gì, ngày mai sao đi shopping ở đâu, cặp với ai, hôn kiểu gì... có kỹ thuật số và internet, mọi thứ trở nên dễ dàng như trở bàn tay.

Đời sống riêng tư của sao là mảnh đất màu mỡ cho các paparazzi cắm dùi. Và cũng từ đây sản sinh ra bao điều vừa hài hước vừa đau lòng. Chuyện công nương Diana tử nạn có liên quan đến paparazzi, chuyện này đã cũ không bàn nữa. Chuyện một loạt các sao mới đây khốn đốn vì paprarazzi xem ra nói dễ thuyết phục hơn.

Lindsay Lohan bị tai nạn, thậm chí mới đây bị tước bằng lái xe cũng vì paparazzi (vì trước đây cô từng tông trúng tay paparazzi Giovanni Arnold của hãng ảnh INF). Scarlett Johansson bị tông xe, Jennifer Lopez bị cảnh sát giữ, Paris Hilton tốc váy, Mischa Barton thay lộn đồ, Tom Cruise rách quần... tất cả đều do phải chạy trốn paparazzi mà ra. "Thanh toán" được paparazzi hiển nhiên là điều bất khả thi.

Đạo đức nghề nghiệp - Đến mức nào là vừa

Mọi người vẫn còn nhớ vụ Cameron Diaz tấn công paparazzi cuối cùng bị vỡ mặt tại tòa. Rồi Jennifer Lopez, Lindsay Lohan, Jennifer Aniston... chẳng ai buộc được tội paparazzi. Có một dạo minh tinh Reese Witherspoon lôi được một tay paparazzi ra tòa và nhận án phạt (khá nhẹ) được xem như là một thành công của sao trong cuộc chiến với giới săn ảnh nhưng xem ra chỉ như muối bỏ biển. Giờ đây sao nào ra đường cũng phải kè kè theo máy ảnh, chỉ có chộp được cảnh paparazzi đang chộp mình thì may ra mới nói chuyện được. Mà điều này nghe có vẻ quá hài hước. Mới đây diễn viên Alec Baldwin tí nữa thì nện một tay paparazzi ngay ngoài đường nhưng cuối cùng anh đã dừng tay vì nhận được vẻ mặt thách thức của tay paparazzi đang nhướng mày "Ông dám?".

Kate Middleton, người sắp trở thành công nương của Hoàng gia Anh liệu sẽ bị paparazzi đối xử như cĩng nương Diana ngày xưa

Cũng mới đây, một tay paparazzi đã đệ đơn lên tòa kiện nam diễn viên Olivier Martinez (bạn trai mới của Halle Berry) vì tội diễn viên này đã lái xe và có ý đâm vào anh ở phía ngoài một khách sạn tại khu Tây Hollywood. Phía Oliver cho rằng tay paparazzi tìm cách xâm phạm đời tư anh khi anh đang cùng Halle Barry đi ăn trưa.

Vấn đề chính mà các nhà xã hội học đưa ra mới đây là "Paparazzi, tới mức nào là vừa?". Đèn xanh, đèn đỏ hay đèn vàng? Thưa ngay, bây giờ đèn nào cũng chơi tuốt. Càng cấm càng nhiều tiền. Dung hòa được không? Được, nhưng chỉ một thời gian là đâu vào đấy.

Sau cái chết của công nương Diana, giới paparazzi cẩn thận hơn nhiều. Chưa hẳn bám sát gót là tốt, bây giờ họ sắm những ống kính hàng khủng, có thể chụp cả trong đêm tối. Các sao cứ việc ở yên tại chỗ, làm gì tùy thích, đừng ngó trước sau vì với mắt thường sẽ chẳng nhìn thấy ai cả. Chính điều này mới gây nên xung đột: "Thế nào là vi phạm đời sống riêng tư?", lên báo mới phạm luật hay bắt tại trận mới bị đọc án? Vẫn còn đang cãi nhau. Và nếu lên báo mà phạm luật thì những The Sun, Daily Mirror... cũng chẳng lo vì họ đã mua bảo hiểm hết, cứ rung đùi mà ngồi đếm tiền.

Chuyện đám cưới vào năm tới của hoàng tử Williams và Kate Middleton cũng đang là chuyện thời sự của Hoàng gia Anh. Câu hỏi được đặt ra là liệu trong đám cưới cung đình ấy đám paparazzi sẽ có kế hoạch gì để lẻn được vào trong hoặc gây náo loạn như thế nào. Một cuộc chiến ngấm ngầm giữa các báo lá cải Anh và Hoàng gia bắt đầu nóng dần. Giới truyền thông thề rằng sẽ phải đưa chuyện tình yêu như cổ tích ấy được cập nhật từng giây trên mạng còn Hoàng gia tuyên bố lằn ranh giữa chuyện đời tư - công khai sẽ được siết chặt tối đa.


Nam diễn viên Alec Baldwin trong lần đụng độ paparazzi mới đây

Tay paparazzi dày dạn 20 năm chinh chiến, Max Cisotti của hãng Xclusive Pix, cho rằng nếu như trước đây chuyện hoàng tử quen ai chưa được công khai rõ ràng thì bây giờ sau khi việc đính hôn đã được công bố thì chuyện đám cưới hay mối quan hệ này đã là một sự công khai đối với công chúng, nếu cả hai xuất hiện chốn công cộng thì chuyện họ được lên mặt báo là một trò chơi công bằng, chẳng ai có thể cấm đoán được.

Cuộc chiến ngấm ngầm này đang có nguy cơ bùng phát thành một xung đột mới và người ta nghi ngại rằng công nương Kate đang trở thành một phiên bản Diana mới. Hoàng tử Williams vẫn chưa bao giờ quên được cái chết của mẹ mình và anh quyết tâm bảo vệ Kate tránh càng xa càng tốt những ánh đèn flash đeo bám.

Nick Stern là paparazzi nổi tiếng, người đã chụp được nhiều tấm ảnh của Britney Spears. Hiện Stern đã nghỉ việc ở một hãng paparazzi vì cho rằng việc họ theo đuổi Spears như thế là quá đáng. Stern thích gọi công việc của mình là "phóng viên ảnh" và cho rằng: "Báo chí thực sự phải có đạo đức, không cần đến 30-40 chiếc xe lớn để săn đuổi bà mẹ 26 tuổi, 2 con này suốt đại lộ Sunset". Một paparazzi khác là Alex Passos, cũng nghỉ việc sau vụ săn đuổi Spears vì cho rằng quá bạo lực nhưng cho biết sẽ... làm tiếp nghề này vì "thú vị và đem lại nhiều tiền".

Công nương Diana qua đời nhưng đám paparazzi không bao giờ chết, vì nếu chết thì cả ngành công nghiệp giải trí cũng lao đao, điều này không cần bàn cãi. Chỉ có điều, giơ cao bảng hiệu đạo đức, qua mức vàng dừng lại là vừa nhưng xem ra rỗng quá, giơ nhiều nhưng chẳng ai ủng hộ. Thôi thì tự bảo vệ mình, sống đàng hoàng, đừng ăn chơi phè phỡn quá. Paprarazzi sống nhờ sao, nếu sao yên bình thì xem như paparazzi thất nghiệp. Hãy cứ lấy điều này mà làm tôn chỉ... chống.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm