Những'“quân cờ' của Huỳnh Đức

15/01/2015 06:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi HLV xây dựng lối chơi, hệ thống chiến thuật thường bắt đầu từ một nhóm cầu thủ. Họ rất trông chờ vào những “quân cờ” chiến lược này.

Đã có thời HLV Lê Huỳnh Đức thành công khi có nhiều giải pháp chiến thuật với SHB.Đà Nẵng nhờ cầu thủ chất lượng, còn mùa giải này mọi thứ có vẻ gay go. Không phải tự nhiên mà HLV Lê Huỳnh Đức liên tục chê học trò trong cuộc họp báo sau trận thua SLNA. Đội bóng sông Hàn đã thi đấu mà dường như không theo một chiến thuật nào cả, tất cả các vị trí yếu đều và thiếu sự liên kết.

Thủ chưa chắc

Hãy bắt đầu từ hệ thống phòng ngự, trung vệ Phước Vĩnh đến thời điểm này vẫn chưa thể làm thủ lĩnh tinh thần. Nói theo lời của HLV Lê Huỳnh Đức, Vĩnh lớn tuổi nhưng kém bản lĩnh, thi đấu trong trạng thái lo lắng thì làm sao có thể làm điểm tựa cho đàn em mới đến Chi Lăng là Phồng Quang Trung.

Vẫn còn đó Trần Hải Lâm cho vị trí trung vệ nhưng HLV Huỳnh Đức chắc chắn không dám mạo hiểm cùng lúc sử dụng cặp trung vệ Hải Lâm - Phước Vĩnh như ngày nào, vì cả 2 đều đã lớn tuổi.

Hệ thống phòng ngự ở 2 biên của đội bóng sông Hàn cũng đáng lo. Ở cánh trái, những tưởng Văn Học trở lại sẽ chắc suất đá chính, đồng thời đẩy Huy Toàn lên chơi tiền vệ, nhưng Huỳnh Đức đã tính nước cờ khác. Theo đó, Học vẫn ngồi dự bị cho Huy Toàn.

Theo phân tích của Huỳnh Đức, ông muốn xây dựng Trần Anh Khoa ở vị trí tiền vệ cánh trái nên Huy Toàn vẫn là một hậu vệ. Hơn nữa, thiên hướng của Huy Toàn hỗ trợ phòng ngự tốt hơn.

Tuy nhiên, sau 2 trận đá chính, Huy Toàn chưa thực sự mang lại sự yên tâm. Ở hành lang phải, lần lượt Phan Duy Lam và Hoàng Quãng thay nhau đảm nhận vị trí hậu vệ trong 2 trận đã qua nhưng đều bị chê trách vì khả năng kèm người kém, bản lĩnh yếu. Nói vậy để thấy, những “quân cờ” chiến lược nhất của Huỳnh Đức ở hàng hậu vệ đều chưa thể tạo ra sự yên tâm.

Giữa chưa hay

Sở hữu đội ngũ tiền vệ dồi dào về số lượng nhưng xem ra HLV Lê Huỳnh Đức rất đau đầu trong việc đi tìm “bộ tứ” cho tuyến giữa. Nguyên Sa trở lại sau chấn thương nhanh chóng được trọng dụng, thậm chí còn được trao băng thủ quân.

Tuy nhiên, tiền vệ từng là niềm hy vọng số một ở đội tuyển Việt Nam chưa tìm lại phong độ đỉnh cao. Nguyên Sa thi đấu nhiệt tình nhưng khả năng cầm bóng đã trở nên hạn chế, chuyền bóng phát động tấn công không tốt. Nguyên Sa được đá cặp với Minh Tâm ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng rõ ràng họ không hợp nhau vì cả 2 đều là mẫu tiền vệ trụ, lùi sâu.

HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác cho vị trí tiền vệ trung tâm như Minh Phương, Vũ Phong, Đặng Anh Tuấn. Trong số họ, Vũ Phong thường xuyên được bố trí đá cánh, còn Minh Phương quá lớn tuổi, không đủ thể lực.

Lâu nay, sức mạnh của đội bóng sông Hàn thường đến từ 2 cánh khi Huỳnh Quốc Anh ở thời đỉnh cao, Hùng Sơn còn sung sức... Song ở mùa giải này, Quốc Anh chưa được ra sân và theo đánh giá của Lê Huỳnh Đức thì “Quả bóng Vàng” đang sa sút toàn diện.

Công không sắc

Theo danh sách đăng ký mùa này, trên hàng công, SHB.Đà Nẵng chỉ có duy nhất một tiền đạo nội là Phan Văn Long. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ được bố trí đá tiền vệ cánh phải khi khoác áo U19 Việt Nam. 2 chân sút ngoại là Anto và Gomez thì khó đặt kỳ vọng.

Xem cặp tiền đạo ngoại binh thi đấu 2 trận khởi đầu mùa giải, người hâm mộ sông Hàn hẳn rất nhớ Merlo, Almeida ngày nào. Và có lẽ, BHL SHB.Đà Nẵng cũng thầm ao ước sở hữu được một ngoại binh như thế.

Song cũng cần nói thêm, ở những thời điểm HLV Lê Huỳnh Đức thành công, bóng đá Đà Nẵng sở hữu nhiều tiền vệ giỏi, từ thủ lĩnh khu vực trung tuyến cho đến các cây chạy cánh.  

Còn bây giờ, sau 2 năm vắng Merlo, HLV Lê Huỳnh Đức loay hoay xây dựng lối đá mới cho SHB.Đà Nẵng, từ chú trọng đánh biên chuyển trung lộ nhiều hơn với những pha ít chạm, phối hợp nhóm... Có điều, tất cả đều chưa mang lại hiệu quả. Đơn giản vì Huỳnh Đức không có nhiểu cầu thủ giỏi.

Xem ra, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ còn phải đau đầu dài dài trong việc đi tìm những giải pháp con người, chiến thuật cho SHB.Đà Nẵng.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm