Diego Costa thoát thẻ đỏ: 'Hành vi đáng kinh hãi và vô kỉ luật'

28/01/2015 10:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Diego Costa đã may mắn không bị thẻ đỏ dù đạp vào chân hậu vệ Emre Can của Liverpool.

Tình huống xảy ra trong trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh. Diego Costa lao theo bóng và không biết vô tình hay cố ý đạp vào chân của Emre Can, hậu vệ Liverpool. Hậu vệ người Đức nằm trên sân quằn quại vì đau đớn nhưng trọng tài Michael Oliver vẫn cho trận đấu tiếp diễn bình thường, còn Diego Costa không bị phạt thẻ.

Cựu trọng tài Graham Poll bình luận trên Daily Mail: “Diego Costa lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân từ đầu trận và Chelsea phải trả giá vì hành vi khiến Emre Can kêu la đau đớn”.











Costa chơi xấu với Emre Can

“Câu hỏi bây giờ là liệu Liên đoàn bóng đá Anh có truy cứu sự vụ này để thay đổi hành vi bạo lực của Costa hay không? Họ cần phải biết liệu trọng tài Michael Oliver có nhìn thấy tình huống hay không và dường như đúng như ông Oliver xác nhận, cả ông và các trọng tài trên sân đều không nhìn thấy hành vi giẫm chân đối thủ của Costa”.

“Quá trình truy cứu có thể hoàn tất vào 6 giờ chiều ngày thứ Tư, có nghĩa là án treo giò có thể ảnh hưởng đến các trận đấu ngày thứ Bảy. Chelsea sẽ quyết định kháng án nếu họ cảm thấy có thể trì hoãn án treo giò, giúp Costa có thể thi đấu được vào ngày thứ Bảy”.

“Cũng không thể chỉ trích trọng tài Oliver vì bỏ qua lỗi của Costa vì hình ảnh quay chậm cho thấy dù đứng ở vị trí thuận lợi nhưng tầm nhìn của trọng tài này đã bị khuất bởi Jordan Henderson. Trong suốt hiệp 1, ông Oliver đã chọn vị trí rất tốt và cũng đã từ chối một một quả phạt đền của Chelsea đầu trận sau khi bóng chạm vào cánh tay của Lucas Leiva”.

Hai bình luận viên của kênh Sky Sports là Jamie Redknapp và Thierry Henry đều đồng tình với bình luận của trọng tài Poll rằng Costa xứng đáng nhận thẻ đỏ.







Chelsea xứng đáng hưởng phạt đền?

Redknapp nói: “Đó là một thẻ đỏ rõ ràng, ý đồ thật sự đáng kinh hãi và vô kỉ luật. Anh ta giẫm lên chân đối phương và đó là thẻ đỏ rõ ràng, nhưng trọng tài không thấy. Hệ quả sẽ rất nghiêm trọng vì anh ta có thể vắng trận đấu ngày thứ Bảy gặp Manchester City”.

Thierry Henry nói thêm: “Thẻ đỏ. Anh ta biết rõ việc mình làm. Chúng ta đều yêu bầu nhiệt huyết của anh ấy nhưng anh ấy không thể bất chấp mọi quy chuẩn mà đạp lên người khác như vậy”.



Henry và Redknapp trong trường quay của Sky Sport

Trọng tài Graham Poll còn bàn đến tình huống mà theo ông, Chelsea xứng đáng được hưởng phạt đền: “Tôi không hiểu sao Oliver lại cho Liverpool phát bóng lên ở phút 22 sau khi Skrtel cản ngã Costa”.

“Oliver đã di chuyển ra để có góc nhìn đẹp và quả phát bóng lên ấy chứng tỏ ông ấy cho rằng Skrtel không phạm lỗi. Vì thế, có thể ông ấy cho rằng Costa ăn vạ”.

“Dĩ nhiên, Oliver đã cảnh cáo Costa trong trận mở màn mùa giải này rằng anh ta đã sai khi ăn vạ ở trận gặp Burnley (trận đó, trọng tài Oliver bắt chính và phạt Costa thẻ vàng vì lỗi ăn vạ). Lần này đáng ra ông ấy phải cho Chelsea hưởng một quả phạt đền xứng đáng sau khi Costa bị truy cản”.





Mourinho giận dữ với trọng tài

Thierry Henry đồng ý: “Ban đầu tôi nghĩ đấy không phải một quả phạt đền nhưng sau khi xem kĩ tôi nghĩ rằng đó là phạt đền. Tôi không biết vì lý do gì mà Skrtel cần làm như vậy”.

Trọng tài Poll bình luận thêm: “Jose Mourinho có vẻ giận dữ và chắc chắn nghĩ rằng các quan chức trận đấu đã cố tình chống lại ông ấy và Chelsea. Các quan chức nên giải thích cho ông ấy hiểu trong đường hầm giờ nghỉ giữa hiệp, trước khi hiệp 2 bắt đầu.”.

Lại về Costa, trọng tài Poll nói thêm: “Costa đã tham ra vào một pha tranh cãi nữa và đã cố ý giẫm lên Skrtel ở đầu hiệp 2 sau khi hậu vệ của Liverpool cản phá anh ta đúng luật”.

“Cả hai cầu thủ đó lẽ ra nên bị cảnh cáo sau pha đối đầu đó. Các trọng tài chúng tôi thường gọi cách làm đấy là “thích nghi với xung đột”, và sẽ phạt thẻ vàng cả hai cầu thủ. Không rõ trường hợp này có nên vậy hay không”.





Costa có thể thoát thẻ nhưng không thể thoát khỏi mạng lưới CĐV trên Twitter. Hai ảnh trên: Ai cũng muốn uống cafe Costa. Sưu tầm 10 tấm tem giẫm đạp để được 1 tách cafe miễn phí. (stamp trong tiếng Anh vừa có nghĩa giẫm, vừa có nghĩa là tem, phiếu...)



Con tem Costa: Vua của những cú giẫm.

Trận đấu của những tranh cãi 

Cú giẫm của Costa: Costa giáp mặt với Emre Can ở phút 12 sau khi cầu thủ người Brazil giẫm vào mắt cá chân của Can. 

Quả phạt đền tranh cãi: Martin Skrtel đã cản ngã Costa trong vòng cấm ở phút 23 nhưng trọng tài Oliver cho Liverpool hưởng quả phát bóng lên. Bình luận viên của Sky Sports Thierry Henry nói: “Skrtel không cần làm vậy. Trọng tài ở vị trí quan sát rất tốt và đã quyết định không thổi phạt đền”. 

Mourinho găp các trọng tài: Trong đường hầm vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, Mourinho muốn nghe lời giải thích từ các trọng tài nhưng trọng tài Phil Dowd hình như không giải thích. 

Cú giẫm thứ hai: Costa lại va chạm với Skrtelở phút 54. Lần này tiền đạo Chelsea giẫm lên bàn chân của Skrtel.

Costa va chạm với Gerrard: Pha va chạm xảy ra ở phút 12 của hiệp phụ. Costa vung tay lên mặt của đội trưởng Liverpool. Cả hai đều bị phạt thẻ vàng.

Đ.Hiếu
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm