Những người đẹp Việt khó sống thiếu... mẹ!

23/08/2016 12:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trái với mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" của các sao phương Tây, hình ảnh của nhiều người đẹp Việt luôn gắn với sự xuất hiện của các bà mẹ, dù là thành công, thị phi hay thất bại.

Tuần trước, Á hậu Dương Tú Anh, một gương mặt nổi bật của showbiz Việt, đã bắt đầu công việc MC ở VTV. Ngày đầu tiên Á hậu lên sóng truyền hình, người không giấu nổi sự xúc động là mẹ người đẹp: chị Phương Khuê Tú.

Chờ con ở trường quay, mỗi lần nghe con gái cất tiếng là chị Tú lại sợ con gái nói sai, hay nói nhịu, nhưng rồi mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ và không có tai nạn nhỏ nào xảy ra.

Trò chuyện, mẹ Á hậu còn rơm rớm nước mắt vì xúc động. Chị so sánh rằng con gái được làm việc theo đúng chuyên môn là điều khiến gia đình còn vui hơn so với lúc Tú Anh lên ngôi Á hậu. Bởi, Á hậu là danh xưng gắn vẻ ngoài, và để được nhiều người trong xã hội công nhận hay có chỗ đứng, con người ta phải dùng đến cái đầu và luôn luôn học hỏi.


Á hậu Tú Anh luôn được mẹ “hộ tống” với các sự kiện

Với các phóng viên, việc chị Tú đồng hành cùng con ở mọi sự kiện là hình ảnh quá quen thuộc, kể cả khi Tú Anh thi hoa hậu. Theo chia sẻ, Tú Anh chưa từng có ý định thi sắc đẹp tới khi mẹ thuyết phục cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2012.

Câu chuyện của Tú Anh và mẹ không phải hiếm trong showbiz Việt. Một Á hậu khác là Trương Thị May (cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam) cũng gắn bó  như hình với bóng cùng mẹ cô. Thậm chí, mẹ cô cũng kiêm luôn vai trò quản lý cho Á hậu. Hầu hết các cuộc gặp gỡ với phóng viên đều phải "qua ải" của mẹ Á hậu trước.

Không chỉ chăm lo cho con, mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà còn luôn là người lên tiếng khi con gái gặp chuyện. Năm 2015, khi Hồ Ngọc Hà trong “tâm bão” dư luận về lùm xùm đời tư, cũng chính là mẹ Hà lên tiếng bảo vệ con với những lời nhắn: “Nụ cười toả nắng... tự thuở nào, thiên thần của mẹ vẫn vậy, là mùa xuân, là niềm tự hào, niềm hạnh phúc bất tận của đời mẹ…”.


Mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng bênh vực con gái khi vướng thị phi từ công luận

Mới đây, trong live show của Hà Hồ ở Hà Nội, mẹ cô cũng nói rằng, bà cảm ơn trời phật, cảm ơn tổ tiên đã cho mình được cái điều mà mình ao ước là có một đứa con ngoan.

Nhưng không hẳn sự chăm sóc của mọi bà mẹ đều được hiểu đúng nghĩa. Việc chị Lê Thêm, mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên, chỉnh sửa váy cho con tại một sự kiện ở TP. HCM và trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là một ví dụ.

Trong khi Kỳ Duyên chụp ảnh ngay trên thảm đỏ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mẹ cô phát hiện ra chiếc váy xòe màu trắng tuyệt đẹp mà cô đang mặc bị cuộn lại trông rất xấu. Vì thế, chị Thêm đã tiến lại, cúi xuống, sửa lại đuôi váy cho con như mọi bà mẹ vẫn làm.


Hoa hậu Kỳ Duyên bị chỉ trích khi để mẹ “nâng váy”

Không may, hình ảnh mẹ Hoa hậu cúi xuống nâng váy cho con lọt vào ống kính phóng viên và trở thành một “lùm xùm” không hề nhỏ. Trước đó, Kỳ Duyên cũng bị chỉ trích khi để mẹ đẩy xe hành lý ở sân bay, trong khi mình thì vui vẻ đi phía trước. Cô bị “chụp mũ” ỷ lại, thiếu tự lập, dựa dẫm… trong khi, Hoa hậu 20 tuổi trở về bên mẹ vẫn là một cô con gái bé bỏng.

Hoàng Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm