Pha “va chạm” đầu tiên của Falko Goetz

27/07/2011 11:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Vẫn với phong cách tự tin như thường thấy, HLV Falko Goetz vuốt mái tóc lòa xòa của mình cho ngay ngắn rồi nhoẻn miệng cười: “National face” (Diện mạo quốc gia nên phải chỉn chu, PV) trước khi bắt đầu trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập của ĐT Việt Nam chiều qua trên sân Mỹ Đình.

Từ ngày tới Việt Nam tới giờ, tân HLV người Đức luôn giữ một phong cách lịch lãm với những nụ cười thường trực trên môi, nhưng chiều qua là lần đầu tiên đã có lúc ông tỏ ra không hài lòng.

Lý do HLV Goetz không hài lòng xuất phát từ câu hỏi của phóng viên, rằng: “Ông có nghĩ việc sử dụng biện pháp cấm trại ĐT Việt Nam trong những ngày qua là hợp lý?”. Không đắn đo, HLV Goetz đi thẳng vào vấn đề: “Tôi là một HLV chuyên nghiệp và đòi hỏi một cách ứng xử chuyên nghiệp. Nếu tôi có vấn đề gì thì tôi sẽ thông báo với các cầu thủ của mình trước khi thông báo với truyền thông. Tất nhiên, các cầu thủ của tôi cũng có trách nhiệm như vậy”.


HLV Falko Goetz trực tiếp hướng dẫn các học trò tập luyện - Ảnh: N.Q

Sự thẳng thắn của Falko Goetz và cách ông lái câu trả lời của mình sang một hướng khác thay vì phân tích “luật cấm trại” hợp lý và không hợp lý ở chỗ nào cho thấy, HLV của ĐT Việt Nam ít nhất đã nắm bắt qua phản ánh của truyền thông và dư luận về tình hình của ĐT.

Còn nội dung của câu trả lời vừa nêu ở trên đã khẳng định rất rõ nguyên tắc làm việc của Goetz, điều mà tại thời điểm trả lời phỏng vấn, qua cái cách ông cao giọng và lớn tiếng hơn thường lệ, người ta thấy nhà cầm quân người Đức sẵn sàng bảo vệ tới cùng quan điểm của mình.

Nhưng HLV Goetz cũng không hoàn toàn cứng rắn, trước khi rời sân tập, câu cuối cùng mà ông nói với cánh phóng viên là: “Tôi mới chỉ có chừng 2 tháng làm việc tại Việt Nam nên sẽ cần tìm hiểu thêm về bóng đá nơi đây. Trong tương lai, nhiều điều tại ĐT Việt Nam có thể cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp hơn”.

Nếu như những phát biểu của HLV Goetz là thật lòng chứ không phải là một cách xoa dịu để không biến mình thành “tiêu điểm” của truyền thông thì có thể nhìn nhận pha “va chạm” đầu tiên giữa ông thày người Đức với nền bóng đá mà ông vừa chân ướt, chân ráo tới làm việc theo chiều hướng tích cực. Tức là trong công việc, Goetz có những nguyên tắc của riêng mình (một điều bắt buộc), nhưng ông cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản biện để tìm ra giải pháp tốt hơn trong công việc.

Chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar nên khó có chuyện “luật cấm trại” bị xóa bỏ khỏi ĐT, dù hy vọng nó có thể được nới lỏng. Nhưng bài học lớn nhất mà HLV Goetz rút ra sau pha “va chạm” đầu tiên của mình với bóng đá Việt Nam có lẽ không phải là chuyện xoay quanh giờ giấc sinh hoạt của các cầu thủ, mà nằm ở chỗ, nhập gia thì phải tùy tục.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm