Những hồi ức đẹp của người Hà Nội về Tết những năm 90 qua lăng kính phóng viên nước ngoài

06/01/2023 21:19 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Không khí náo nhiệt trên các con phố Hà Nội vào dịp Tết của những năm 90 khiến nhiều người bồi hồi, xúc động khi nhớ lại một thời đã qua. Dù không đủ đầy, sung túc như hiện tại, nhưng hương vị Tết xưa luôn là kỉ niệm vô giá trong trái tim của những người con đất Hà thành.

Tết từ bao đời nay luôn là dịp để gia đình đoàn tụ, sum vầy, là khoảnh khắc "thay da đổi thịt" của mỗi người với những dự định, kế hoạch trong năm mới. Có thể nói, không khí Tết những năm 90 cũng chẳng khác Tết ngày nay là bao. Những hình ảnh được chụp bởi hai phóng viên Steve Raymer và Nevada Wier, thuộc Tập đoàn Truyền thông Corbis đã khắc hoạ rõ nét một cái Tết đầy hoài niệm từ hơn 20 năm về trước ấy. 

Cùng quay ngược thời gian, trở lại “thời xưa” để thưởng thức không khí Tết rộn ràng trên các con phố cổ của người Hà Thành những năm 90.

photo-1

Sự tấp nập, nhộn nhịp của chợ Tết trên phố Hàng Lược.

photo-1

Phiên chợ Hàng Mã ngày xuân như “bộ mặt” của Hà Nội, luôn nhộn nhịp với những cành đào tươi thắm, những cây quất sai vàng, đồ trang trí rực rỡ... Tất cả tạo nên bức tranh đậm màu truyền thống, gửi gắm bao mong chờ một năm mới đủ đầy.

photo-1

Qua bao năm, truyền thống chơi đào, quất ngày lễ Tết vẫn không hề phai nhạt.

Trên con phố nhỏ là những người dân, người bán hàng rong, người bán đào Tết qua lại đan xen nhau.

Hình ảnh của Tết xưa bao giờ cũng gắn liền với vẻ đẹp hoài niệm. Tuy cuộc sống thời bao cấp còn khó khăn, thiếu thốn, họ vẫn cố gắng mang đến cho con cháu những cái Tết đủ đầy. Tuổi thơ của người con Hà Nội là chiếc bánh chưng nhỏ được ông bà gói riêng, là sự háo hức, hân hoan khi được đưa đi thăm thú những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội,...

photo-1

Vẻ đẹp yên bình, cổ kính của đường phố Hà Nội trong Tết xưa.

photo-1

Quầy bánh chưng, giò lụa đông nghịt người dịp Tết đến xuân về.

photo-1

Những chiếc bánh chưng xanh được gói tỉ mỉ bán với giá 10.000 đồng/chiếc.

photo-1

Hai vợ chồng vui vẻ cùng nhau người giã, người gói giò lụa trong những ngày giáp Tết.

photo-1

Hình ảnh quen thuộc của gia đình nọ trên chiếc xe Dream đang chở cây quất về nhà, băng qua đường Tràng Tiền, Hà Nội.

Khi nhắc tới Tết, “pháo” hẳn sẽ là từ khóa không thể thiếu. Pháo ngày xưa không phải pháo hoa bắn vào đêm giao thừa mà là những chùm pháo dây với tiếng “đùng”, “đoàng” vui tai. Đến giờ phút chuyển giao, con đường lại mịt mù với những khói pháo từ các gia đình. Tiếng pháo nổ này đã trở thành tuổi thơ của bao người Hà Thành khi ấy.

photo-1

Pháo giấy trên con phố Hà Nội ngày ấy.

photo-1

Trước cổng chùa Quán Sứ tấp nập người qua lại và người đến lễ chùa vào ngày đầu năm mới.

photo-1

Hai mẹ con xúng xích váy áo cùng nhau đi chúc Tết vào ngày mùng 1 Tết.

photo-1

Khung cảnh đón Tết giản dị tại nhà: Cùng nhau thưởng trà, mứt Tết và trò chuyện đầu năm mới.

photo-1

Người dân đi lễ đầu năm tại Đền Quán Thánh, Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian trôi qua, đời sống cũng có nhiều thay đổi. Thế nhưng, những kỷ niệm một thời về Tết những năm 90 tại Hà Nội sẽ mãi khắc ghi trong tiềm thức của người dân nơi đây.

Thảo Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm