'Ốc đảo' ở V-League

13/11/2014 15:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League ra đời với khí thế có thể xem là ngút trời, khi đón nhận thêm sự chung tay của rất nhiều các doanh nghiệp, các ông bầu, nhưng các đội bóng khu vực đồng bằng sông Cửu Long hình như lại luôn là “ốc đảo”. Họ tự tách mình ra trước khi bị sự khốc liệt của cuộc chơi bỏ lại. Năm 2014, tưởng như Tây Nam bộ sẽ góp số lượng đội kỷ lục ở V-League với 3 CLB, thì cuối cùng K.Kiên Giang lại “bỏ cuộc chơi”.

Sông nước Cửu Long đã có cơ hội gỡ gạc ở V-League 2015, với XSKT.Cần Thơ, ĐT.Long An và TĐCS.Đồng Tháp, cho đến khi người trong cuộc công khai những khó khăn tài chính vốn dĩ đã tồn tại ở Đồng Tháp Mười từ vài năm qua. Theo đó, số dư nợ cũ ở mùa giải 2014 đã được khoanh vùng, nhưng việc huy động đủ 35 tỷ cho V-League 2015 với bóng đá Đồng Tháp cũng khó như mò kim đáy bể.

Như Thể thao & Văn hoá đã từng đề cập, rằng bóng đá Đồng Tháp nói riêng và bóng đá khu vực Tây Nam bộ nói chung luôn thiếu lộ trình phát triển. Nếu chịu khó học và thuộc các bài học vỡ lòng của bóng đá chuyên nghiệp, thì một lò đào tạo có tiếng như Đồng Tháp vẫn có thể quay vòng dòng tiền bằng việc tham gia tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Nếu chỉ giữ tham vọng trụ hạng, tại sao không thể “bán máu”?

Bất kể Đồng Tháp có được cứu vào phút cuối hay không (lúc này tất cả các bản hợp đồng cầu thủ dù còn thời hạn sẽ buộc phải ký lại và người lao động được phép chọn lựa), thì họ vẫn đứng trước nguy cơ mất trắng các tài năng đã có thương hiệu như Bửu Ngọc, Thanh Hào… bởi sự bị động của những người điều hành đội bóng.

Trở lại với những tồn tại của bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam mà chúng tôi đề cập trong chuyên đề này, rõ ràng đội bóng nên tự trách mình (sự ù lì, bị động) trước khi trách cuộc chơi khắc nghiệt.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm