Như chưa hề có cuộc hỗn chiến, thành viên U22 Thái Lan đến xin lỗi và ôm mặt khóc nức nở vì đã đánh HLV Indonesia

17/05/2023 13:14 GMT+7 | SEA Games 32

Xong xuôi tất cả lại hoà hoãn, đã đến gặp phía Indonesia để xin lỗi sau cuộc hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32.

Việc ĐT U22 Thái Lan và U22 Indonesia lao vào đánh nhau như đấu võ trong trận chung kết SEA Games 32 tối 16/5 trên SVĐ Olympic (Campuchia) đã trở thành scandanl nổi cộm với bóng đá Đông Nam Á. Những cái đầu nóng sẵn sàng xuống tay, hành động phi thể thao ngay trong thời gian diễn ra trận đấu khiến cả hai đội bóng đều nhận về những chỉ trích của người hâm mộ bóng đá khu vực. Mới đây, thành viên hai đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã có động thái hoà giải để kết thúc sự việc. 

Cụ thể, một trợ lý đội tuyển U22 Thái Lan - người đã thẳng tay đánh HLV trưởng Indonesia đã đến gặp phía Indonesia để gửi lời xin lỗi. Đôi bên trò chuyện vui vẻ và còn ôm nhau thân tình, vỗ về, xoa dịu đối phương. Thành viên ĐT Thái Lan còn ôm mặt khóc như thể hiện sự hối hận về hành vi bộc phát của mình. 

Sau cuộc hỗn chiến, thành viên U22 Thái Lan đến xin lỗi vì đã đánh HLV trưởng U22 Indonesia, ôm mặt bật khóc nức nở - Ảnh 1.

Thành viên U22 Thái Lan và U22 Indonesia hoà giải

Thành viên ĐT Thái Lan ôm mặt khóc 

Sau động thái này, fan của đôi bên cũng được xoa dịu. Việc cả ban huấn luyện và cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau ở hiệp phụ trận chung kết SEA Games 32 là điều khó thể tưởng tượng được trước đó. Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đều ngỡ ngàng trước màn hỗn chiến khó tin tối 16/5. Thậm chí, fan Thái Lan đã yêu cầu ĐT U22 Thái Lan phải xin lỗi toàn thể người hâm mộ vì đã đánh nhau, làm xấu xí hình ảnh bóng đá xứ chùa vàng trong mắt bạn bè khu vực.

Như chưa hề có cuộc hỗn chiến, thành viên U22 Thái Lan đến xin lỗi và ôm mặt khóc nức nở vì đã đánh HLV Indonesia - Ảnh 3.

Vị trợ lý ĐT Thái Lan và trợ lý Indonesia lao vào đánh nhau (Ảnh: Main Stand)

 

Leo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm