Nhói lòng bức thư bé gái lớp 9 tâm sự với thầy giáo chuyện bố mẹ ly hôn: 'Ba con cưới vợ rồi, mẹ cũng có bạn trai'

28/02/2023 10:16 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Những dòng tâm sự tuy còn đơn giản, diễn đạt chưa thoát hết ý nhưng lại chất chứa sự hiểu chuyện đến đau lòng của cô bé đã khiến không ít người thấy khóe mắt cay cay. 

Một bức thư được cô học trò nhỏ gửi cho thầy giáo cũ để tâm sự chuyện gia đình mới đây đã khiến người đọc vô cùng xúc động. 

Nhận được lời chúc mừng sinh nhật của thầy giáo, cô bé đã viết thư cảm ơn, đồng thời bộc bạch những tâm tư mà mình không biết nói cùng ai. Theo lời kể trong thư, ba mẹ của cô bé đã ly hôn từ lâu. Cô bé ở với ông bà và luôn rất nhớ ba mẹ. Ba của bé hiện đã có gia đình mới, mẹ đi làm xa và cũng đã có người mới. 

Nhói lòng bức thư bé gái lớp 9 tâm sự với thầy giáo chuyện bố mẹ ly hôn: "Ba con cưới vợ rồi, mẹ cũng có bạn trai" - Ảnh 1.

Những dòng thư chứa đầy tâm tư của cô học trò nhỏ gửi cho thầy.

Mẹ nói nếu mà con hư mẹ sẽ không về thăm, nhưng mà hết Tết rồi con cũng không thấy mẹ về. Phải chi mà ba với mẹ không ly hôn, con sẽ giống như bao bạn bè khác. Con sẽ được ba mẹ đưa đến trường, không phải đi bộ một mình nữa. Sinh nhật con không có ai nhớ nữa. Mọi người không chúc mừng, chỉ có thầy gửi lời chúc con. Con muốn ba mẹ về thăm con, dẫn con con đi học. Con chỉ muốn vậy thôi thầy ơi. 

Thầy có thể nói cho con biết là con có thể làm gì để ba mẹ bình thường trở lại được không? Con buồn. 

Con ước mình có thể lớn thật nhanh để có thể ôm lấy mẹ, có thể đến gần với ba hơn. Con mong thầy có thể nói chuyện với ba mẹ, để ba mẹ hiểu con hơn, vì con không biết nhờ ai nữa. Con cảm ơn thầy”, cô bé gửi gắm. 

Nhói lòng bức thư bé gái lớp 9 tâm sự với thầy giáo chuyện bố mẹ ly hôn: "Ba con cưới vợ rồi, mẹ cũng có bạn trai" - Ảnh 2.

"Phải chi mà ba mẹ con không ly hôn, con sẽ giống như bao bạn bè khác".

Những dòng tâm sự tuy còn đơn giản, diễn đạt chưa thoát hết ý nhưng lại chất chứa sự hiểu chuyện đến đau lòng của cô bé đã khiến không ít thấy khóe mắt cay cay. 

Liên hệ với người thầy, anh cho biết bản thân đang công tác tại một trường tiểu học, cô bé viết thư cho anh là học trò cũ ở lớp do anh chủ nhiệm. Hiện tại, anh đã chuyển công tác nhưng vẫn giữ liên lạc với các học trò cũ. 

Nhói lòng bức thư bé gái lớp 9 tâm sự với thầy giáo chuyện bố mẹ ly hôn: "Ba con cưới vợ rồi, mẹ cũng có bạn trai" - Ảnh 3.

"Con ước mình lớn thật nhanh để có thể ôm lấy mẹ, có thể đến gần với ba hơn".

Người thầy kể thêm: “Cô bé học sinh này rất ngoan, trước đây tôi thấy bé học tốt, biết nghe lời. Tôi cũng khá thân với các em học sinh và luôn xem các em như bạn của mình. Hiện tại cô bé học lớp 9 rồi.

Khi nhận được bức thư này, tôi đã khóc. Tôi có chia sẻ với mấy thầy cô đồng nghiệp và họ cũng khóc, thương em quá hiểu chuyện. 

Mấy ngày nay, tôi thường xuyên gọi điện cho bé để động viên, tâm trạng của bé cũng tốt, có gì đều tâm sự với tôi. Tôi cũng đã gọi điện để nói chuyện với ba mẹ của bé rồi.

Khi đăng câu chuyện này lên mạng xã hội, tôi không phải vì câu like mà chỉ muốn nhiều bậc phụ huynh đọc được nó. Tôi mong những người làm cha, làm mẹ trước khi muốn làm gì hay suy nghĩ cho con một chút. Nếu không thể ở được với nhau thì cũng hãy dành thời gian để quan tâm đến tâm lý của các con, ở độ tuổi này các con rất nhạy cảm và rất cần sự quan tâm, đừng để chúng phải suy nghĩ, tủi thân, rất tội nghiệp”. 

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm