Nhiếp ảnh 8X Nguyễn Quỳnh Anh: Đến 'Nóc nhà thế giới' để tìm lại chính mình...

10/01/2016 06:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một triển lãm ảnh hiếm hoi về Himalaya - “nóc nhà thế giới” cùng những chia sẻ trải nghiệm tại vùng đất huyền bí này sẽ khai mạc vào ngày 9/1 tại tầng 3, Toong (số 8 Tràng Thi, Hà Nội).

Tác giả của bộ ảnh này là Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1982), một cô gái Hà Nội từng có một thời gian dài (15 năm) sinh sống tại Moskva (Nga).

Mê khám phá những vùng đất mới

Trở về Việt Nam từ cuối năm 2007, sau khi tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Moskva, Nguyễn Quỳnh Anh hiện là nhiếp ảnh tự do, đồng thời làm cộng tác viên ảnh cho một hãng thông tấn nước ngoài.

Lớn lên trong sự thay đổi môi trường sống, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau (phương Đông và phương Tây), do vậy, trong con người Quỳnh Anh luôn có một sự tò mò, mong muốn được khám phá những vùng đất mới. Thậm chí, tạp chí mà cô hay mua nhất thời sinh viên là National Geographic và Geo, những tạp chí danh tiếng nhất về khám phá, về địa lý, về các nền văn hoá.


Nguyễn Quỳnh Anh trong chuyến đi thuyền trên sông Hằng tại Varanasi, Ấn Độ

Hè năm 2012, Quỳnh Anh tình cờ nhận được lời mời từ phía công ty du lịch Thăng Long Tours, làm phóng viên ảnh cho một chuyến khảo sát hành trình ở Ấn Độ. Nhóm sớm khởi hành và mục tiêu khảo sát chính là những vùng đất hành hương của đạo Phật.

Quỳnh Anh chia sẻ: “Tôi tin chắc rằng ai qua Ấn Độ lần đầu cũng sẽ bị “sốc văn hoá”, bởi đấy là một thế giới hoàn toàn khác, lệch với quỹ đạo của tất cả những nơi tôi từng biết. Nó đặc biệt, phong phú và đa dạng, tương phản, đầy mầu sắc và âm thanh. Nó có những điều có thể là kinh khủng theo quan niệm văn hoá phương Tây hay cả của Việt Nam, nhưng đó có thể cũng là những điều khiến vì sao Ấn Độ rất tuyệt vời. Và khi lạc vào một mê cung cảm nhận đấy, chiếc máy ảnh trong tay có lẽ là thứ hữu hiệu nhất”.

Himalaya đẹp và quá hoang sơ...

Sau khi hoàn thành hành trình đất Phật, có dư một khoảng thời gian, Quỳnh Anh cùng đoàn khám phá chuyển hướng lên phía Bắc, về phía Himalaya tại vùng Kashmir và Ladakh.

Hành trình phụ nằm ngoài kế hoạch này đã có một ảnh hưởng lớn với Quỳnh Anh, bởi văn hóa, cuộc sống và con người ở Himalaya còn quá hoang sơ, thuần khiết.


Những người dân du mục băng qua đèo Zoji vào mùa Hè ở Kashmir, Ấn Độ, năm 2012. Ảnh: Quỳnh Anh

“Vùng đất thật đẹp, về mọi nghĩa. Đẹp từ thiên nhiên, cảnh quan, từ từng viên đá và ngọn cỏ cho tới con người. Đến Himalaya, có thể đi mãi mà không thấy chán. Nơi đây có nhiều khung cảnh hùng vĩ, nhưng đây cũng chính là nơi khiến bạn biết lắng nghe bản thân hơn, tìm lại chính mình, tìm về những thứ cơ bản nhất...” – Quỳnh Anh nói.

Cũng theo Quỳnh Anh, “Niềm tin là một trong những thứ quan trọng nhất giúp con người có thể tồn tại ở một nơi như thế này, giúp họ mạnh mẽ, không quan trọng họ theo tín ngưỡng nào”.

Tiếc là thời gian quá ít

25 bức ảnh bày ở triển lãm được chọn từ hàng nghìn ảnh được chụp trong hành trình khám phá vùng đất này. Có những lúc, Quỳnh Anh hoàn toàn cất máy ảnh vào ba lô chỉ để tận hưởng những khoảnh khắc. Khó khăn lớn nhất với Quỳnh Anh có lẽ là yếu tố thời gian: “Vùng đất này quá bao la để khám phá và chẳng biết bao nhiêu là đủ…”.

Cũng có những lúc, nhóm của Quỳnh Anh bị hỏng xe và phải ngủ lại ngôi làng dọc đường chờ xe sửa xong, nhưng với cô, việc như thế là khá bình thường. Có hôm, tuyết rơi phủ kín đường đèo, thì cả đoàn lại lăn ra đường dọn tuyết và đẩy xe.

Với Quỳnh Anh, triển lãm Himalaya là cơ duyên như chuyến đi Ấn Độ đầu tiên, là mong muốn chia sẻ về tình yêu với Himalaya - nơi ít được biết tới và ít người có điều kiện khám phá...

Ảnh của Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện trên nhiều tạp chí và trang web của các tổ chức nước ngoài như: Lonely Planet Publications, Cosmopolitan, Yahoo Travel, BBC Travel… Đặc biệt, bức ảnh Cánh đồng Tú Lệ của cô tùng lọt Top những bức ảnh đẹp nhất trong tháng của tạp chí National Geographic.

An Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm