'Nhật ký World Cup bằng thơ': Bán kết siêu đẳng

15/12/2022 15:33 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha về các trận đấu tại vòng bán kết.

* Vịnh trận Argentina – Croatia: 3-0

Cũng là thực dụng
Nhưng Argentina chơi hoa mỹ hơn
Croatia phòng ngự bài bản
Tin rằng sẽ cầm hòa để đá luân lưu như Brazil

Nhưng đối đầu họ là Messi siêu phàm
Từ quả penalty bắn vào góc chết
Đến đường vờn bóng sát biên khiến hậu vệ đối phương không xoay sở kịp
Chọc khe cho truyền nhân Alvarez ghi bàn

Cũng chính Alvarez trước đấy bằng tốc độ kinh hoàng
Đã làm bàn thắng thanh xuân tươi tắn
Croatia tâm phục khẩu phục với ba bàn thua trắng
Luka Modric khôn ngoan chỉ còn biết khóc mà thôi

Messi tài năng thế giới tôn vinh rồi
Nhưng hình như phải trời cho mới được là huyền thoại
Để là truyền nhân Maradona đâu đùa đâu dễ dãi
Còn phải chờ chung kết trong mơ

4h ngày 14/12/2022

* Vịnh trận Pháp – Maroc: 2-0

Bị dẫn bàn ngay phút thứ năm hiệp đầu
Lần thủng lưới đầu tiên từ đối phương suốt hành trình sư tử
Maroc vẫn lì lợm công thủ
Khiến Pháp cũng lao đao bao phen

Bằng bản lĩnh của nhà đương kim
Chờ lấp lánh những ngôi sao tỏa sáng
Lấy sức mạnh dập vùi sức mạnh
Tốc độ Mbappe, chớp thời cơ Giroud

Maroc vẫn ngang ngửa mong cầm hòa
Chỉ đến khi Mbappe đi bóng lắt léo cận thành rồi truyền như dọn cỗ
Cú chạm bóng đầu tiên của cầu thủ vừa vào sân đã hóa bàn thắng nữa
Hy vọng của sư tử châu Phi mới dần tan lên mây

Dù dừng lại ở trận bán kết này
Maroc cũng là hiện tượng đang khâm phục
Như Hàn Quốc hai mươi năm trước
Cuộc đột biến của châu Á, châu Phi đang đợi ở tương lai

4h ngày 15/12/2022

Nguyễn Thụy Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm