NHẬT KÍ hành trình: 'Đội đặc nhiệm' TT&VH/ TTXVN đã đến Brazil

11/06/2014 15:52 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - “Đội đặc nhiệm” của Báo Thể thao & Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam đã đặt chân tới Brazil sau một chăng bay rất dài. Dưới đây là chùm ảnh mà nhà báo Phạm Tấn ghi lại khi anh vừa đặt chân tới nước chủ nhà World Cup 2014.


Nhà báo Phạm Tấn đã có mặt ở Brazil


Sân bay khá vắng vẻ và ít không khí World Cup

Linh vật của World Cup 2014 hiện diện ở sân bay



Giao thông ở Brazil khá tệ

Đường phố trông không có vẻ gì là sắp diễn ra một giải đấu lớn

Bầu không khí rất trầm lắng ở sân bay

+ “Đội đặc nhiệm” của Báo Thể thao & Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam, xuất phát từ Hà Nội vào 0h00 ngày 11/6 đã đặt chân đến sân bay Paris De Gaulle, Paris. Từ Hà Nội, hai nhà báo Đức Lộc và Vũ Tú đã trải qua chuyến bay dài 14h đồng hồ để tới Paris. Tại đây, các nhà báo của Thể thao & Văn hóa sẽ di chuyển tiếp một chặng nữa từ Paris đến Rio de Janeiro, Brazil, và dự kiến sau 11 giờ bay nữa, họ sẽ có mặt tại Rio để truyền tải những thông tin nóng nhất về World Cup 2014 tới độc giả thân yêu của báo Thể thao và Văn Hóa, báo điện tử Thethaovanhoa.vn, và các khán giả của Kênh Truyền hình Thông tấn (Vnews).


Status trên FB của nhà báo Vũ Tú

Báo Thể thao và Văn Hóa còn hai mũi xung kích nữa là Nhà báo Trương Anh Ngọc và Nhá báo Phạm Tấn. Ngày mai, nhà báo Trương Anh Ngọc sẽ xuất phát từ Rome (Italy), bay thẳng đến Rio hội quân cùng nhà báo Vũ Tú và Đức Lộc. Trong khi đó, Nhá báo Phạm Tấn sẽ bay từ Washington D.C, Mỹ.



Hành lý của Nhà báo Đức Lộc trước
khi lên đường (Ảnh từ facebook nhà báo Đức Lộc).

Nhóm phóng viên báo Thể thao và Văn Hóa đã thuê được một căn hộ ngay cạnh sân Maracana huyền thoại làm địa điểm làm việc. Các thông tin nóng nhất sẽ được sản xuất từ Brazil, và là nguyên liệu tạo nên những món ăn độc đáo trên Tin nhanh World Cup của báo Thể thao & Văn hoá Hàng ngày, trên chuyên trang World Cup của Thethaovanhoa.vn và Bản tin truyền hình Ký sự World Cup trên Kênh Truyền hình Thông tấn (VNews).

* Nhà báo Anh Ngọc: Ảnh chụp ngày này 6 năm trước, khi đang lang thang ở Thụy Sĩ, cho EURO 2008. Đợt ấy tóc tai như thổ phỉ và trong cả hành trình hầu như toàn ngủ trong ô tô vì không thuê được chỗ ngủ (giải ấy bọn mình phi xe 10 nghìn cây lang thang qua 7 nước Châu Âu để viết về EURO 2008). Ngủ trong xe quen đến mức mà sau giải, về đến nhà rồi, có giường đàng hoàng mà nằm một tuần mới quen. Không biết năm nay đi Brazil, tóc tai người ngợm ra sao nữa đây....



Trong cuộc phỏng vấn với báo Thể thao và Văn Hóa trước giờ lên đường, Nhà báo Anh Ngọc chia sẻ rằng anh sẽ vẫn giữ cách viết lãng mạn trong các bài phân tích, các bài ký sự, và anh sẽ cố gắng tiếp cận thật nhiều số phận Brazil để khám phá con người, đất nước này. “Nếu mà cho tôi lên một danh sách các ngôi sao để tiếp xúc, tôi nghĩ là dài lắm, nhất là những cầu thủ người Brazil huyền thoại. Nhưng đối với tôi, ngôi sao của tôi trong giải này không phải là một cái tên cụ thể nào cả.”, Nhà báo Anh ngọc nói. 


Nhà báo Đức Lộc và Vũ Tú đã đến sân
bay Paris De Gaulle (Ảnh từ facebook nhà báo Đức Lộc).

“Đó có thể là một chú bé đá bóng trong một khu phố, một đứa trẻ bụi đời, một thằng bé đánh giày, một cô gái làng chơi... Tôi quan tâm đến số phận con người hơn là những cầu thủ triệu phú! Đấy là đích ngắm của tôi, và tôi sẽ không đổi hướng đi này”.

"Vali, hành lí, giấy tờ... tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi Brazil. Nhưng ngày mai mới bay và sẽ xem trận khai mạc World Cup... trên máy bay...", Nhà báo Anh Ngọc chia sẻ trên facebook cá nhân.

* Trong khi đó, nhà báo Phạm Tấn, từ Mỹ cũng đã bắt đầu chuyến hành trình tới thành phố Sao Paolo, Brazil:



Ảnh trên FB của nhà báo Phạm Tấn

Nhà báo Phạm Tấn chia sẻ sự háo hức khi được làm việc tại một kỳ World Cup diễn ra vào mùa Đông: “Sau chín tiếng bay không nghỉ, tôi sẽ từ Mỹ, nơi đang trong mùa Hè nóng bức đến với Brazil vừa vào Đông rất mát mẻ”, anh nói. “Hôm qua, chat với tôi qua facebook, anh Nguyễn Việt, một người Việt của tôi đang làm việc ở Sao Paulo bảo “thời tiết bên này đang đẹp lắm, mát và khô, anh mang theo mấy cái áo khoác mỏng, vài cái gi-lê là đủ rồi”.

Dự kiến khoảng 24 giờ nữa, cả 4 thành viên của “Đội đặc nhiệm” của TT&VH sẽ đặt chân đến Rio de Janeiro, Brazil. Chuyên mục Nhật ký hành trình của Thethaovanhoa.vn sẽ cập nhật đến độc giả từng cây số mà 4 Nhà báo của TT&VH đặt chân đến, mang Brazil đến gần hơn với mọi người. Trân trọng!

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm