Góc Anh Ngọc: Tượng Lenin ở Donetsk

23/06/2012 15:20 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Donetsk, thành phố của những khu mỏ lớn của vùng Donbass có một tượng đài Lenin sừng sững ở khu vực trung tâm. Đấy là một hình ảnh dễ gây xúc động đối với những ai đã sống ở mảnh đất này cũng như với đông đảo du khách.


Tượng đài Lenin ở trung tâm Donetsk

Ở Donetsk, tượng đài người lãnh tụ vĩ đại của phong trào vô sản Liên Xô và thế giới được đặt tại quảng trường chính của thành phố, và là một trong số những bức tượng Lenin quý giá trên đất Ukraina, sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Theo một số người mà chúng tôi đã phỏng vấn ở Donetsk, ở thành phố có truyền thống gắn bó với phong trào công nhân khai mỏ này, người ta không bao giờ quên được nguồn gốc của họ. Sự kính trọng với Lenin vẫn không thay đổi dù đã trải qua những năm tháng biến động của lịch sử.



Tranh Lenin, Stalin… gắn trên cửa sổ một căn nhà ở trung tâm Donetsk

Phong trào cộng sản ở Donetsk cũng còn rất mạnh. Đối với một số người ở vùng mỏ này, nỗi hoài niệm về một thời vinh quang dưới chế độ Xô Viết vẫn còn rất lớn. Liên Xô và các vị lãnh tụ cộng sản vẫn sống trong tim của những người già, và họ không ngại thể hiện sự tiếc nuối ấy. Người viết bài này đã một lần nhìn thấy trên cửa sổ một chung cư ở Donetsk tranh về Lenin, Stalin... 21 năm sau ngày Liên Xô sụp đổ, kí ức về thời Xô viết chưa hề mai một.

             Bài và ảnh:  Anh Ngọc (từ Donetsk)   

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm