NHẬT KÍ hành trình: Háo hức trước ngày gặp Messi

30/06/2014 14:46 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tâm trạng của nhà báo Đức Lộc và nhà báo Phạm Tấn tại Sao Paulo trước ngày được làm trận Argentina - Thụy Sỹ tại Sao Paulo vào thứ Ba.

Nhà báo Phạm Tấn, vốn là một CĐV cuồng nhiệt của Messi, không giấu nổi phấn khích. Anh chia sẻ trên facebook cá nhân một tấm ảnh chụp với các CĐV CLB Newell's Old Boys và viết dí dỏm: “Họ đã mời tui về chơi cho Newell's Old Boys khi Messi về đây treo giày! Sắp đc gặp lại Messi sau 6 năm xa cách, kể từ trận Olympic Argentina “làm thịt” Hà Lan tại Thượng hải 2008. Excited! À, mình còn gặp Messi ở Pretoria bốn năm trước. Và xem Argentina bị đánh bại ở Cape Town bởi Đức nữa. Như bốn mươi năm rồi...”.


Nhà báo Phạm Tấn cùng các CĐV người Argentina.



Theo ghi nhận của nhà báo Phạm Tấn, sau trận Hà Lan - Mexico 1 giờ đồng hồ, trời vẫn rất nóng.



Giải lao và... khoe với bạn bè.

Vâng, như bốn mươi năm rồi. Không phải ai cũng có cơ may được gặp Lionel Messi. Nhưng gặp nhiều và có duyên với số 10 tuyển Argentina như nhà báo Phạm Tấn thì rất hiếm. Sau mỗi quãng thời gian khá dài viết và thực hiện các phóng sự bên lề về văn hóa, cuộc sống bóng đá của người Brazil, thì anh Phạm Tấn và Đức Lộc mới lại được sống cùng bóng đá tại Sao Paulo. Và còn gì tuyệt hơn khi được dõi theo xúc cảm Messi?


Nhà báo Đức Lộc và phóng viên xinh đẹp của Folha.

Trong khi đó, nhà báo Đức Lộc lại tâm đắc với một cuộc gặp với phóng viên của Folha de São Paulo, một tờ báo địa phương tại Sao Paulo. Anh Đức Lộc tỏ ra bất ngờ trước sức mạnh của một tờ báo địa phương nhưng dõi theo sự kiện World Cup rất chuyên nghiệp. Anh viết trên trang facebook cá nhân: “Em này là phóng viên của Folha de São Paulo, gọi đơn giản là Folha. Ngày xưa cứ tưởng tờ này chỉ mang tính địa phương. Hóa ra có cả phóng viên thường trú ở Washington, New York, Buenos Aires, London, Jerusalem, Tehran và Bắc Kinh”.

“Một mình em này và người chụp ảnh đi làm tin bên lề mà có hai xe ôto có logo báo đi phục vụ hẳn hoi… Chuyên viết về âm nhạc. Nhưng vì World Cup nên bị điều động đi làm. Cứ đòi theo chân các anh về… Việt Nam viết báo. Lúc đầu nghĩ cũng OK thôi, về TT&VH không thích viết bóng đá thì viết âm nhạc”.






Nhà báo Anh Ngọc liên tục chia sẻ các dòng trạng thái.

Nhà báo Đức Lộc và nhà báo Anh Ngọc, hiện ở Belo Horizonte, xoáy rất sâu vào chiến thắng của đội tuyển Brazil trước Chile. Nhà báo Đức Lộc ghi nhận: “Nhìn James Rodriguez, thấy buồn cho Brazil”, một câu chuyện về số 10 đội tuyển Colombia khiến khán giả Brazil thèm khát, dù họ đã có Neymar.

Trong khi đó nhà báo Anh Ngọc nhìn chiến thắng của đội tuyển qua các bức ảnh. Chùm ảnh: “CĐV Brazil làm gì khi đội nhà thi đấu” đã xuất bản trên Thethaovanhoa.vn chỉ vài tiếng sau khi trận đấu kết thúc. Các bức ảnh cho thấy một Brazil của những người vô gia cư yêu nước, của các giáo sư tiến sĩ vẫn hâm mộ cuồng điên theo trái bóng, và cảm xúc của người Brazil sau chiến thắng nghẹt thở.


CĐV xem bóng đá tại Brazil.



Trong một phút ngẫu hứng, truyền hình thông tấn Vnews đã có "MC" mới.
(ảnh từ facebook phóng viên Vũ Tú)

Công việc sẽ hơi đảo lộn một chút vào những ngày tới: Sau Anh Ngọc và Vũ Tú, vào thứ Ba, sẽ đến Phạm Tấn và Đức Lộc xung vào chiến trận. Đã xong Neymar, giờ là Messi...

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm