NHẬT KÍ hành trình: BLV bóng đá tại Brazil khác gì ở Việt Nam?

26/06/2014 19:38 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ các bình luận viên bóng đá Việt Nam phải sống giữa yêu ghét, phán xét, các bình luận viên tại Brazil cũng vậy.

“Trong cái đất nước điên cuồng vì bóng đá này, hình như các BLV là những người điên nhất”, nhà báo Anh Ngọc của báo TT&VH/TTXVN hiện có mặt tại Rio de Janeiro, Brazil, viết trong bài “Tình yêu rền vang trong thanh quản” trong số Tin nhanh TT&VH ngày 26/6.

Anh viết về các bình luận viên bóng đá Brazil, những người mà “những tiếng hô “Vào” kéo dài hàng nửa phút, đòi hỏi không chỉ thể lực và một buồng phổi tương đương với vận động viên lặn, mà còn phải có một tình yêu khủng khiếp với bóng đá...”

Anh Ngọc, vốn cũng đã làm công việc bình luận bóng đá trên truyền hình, viết về BLV Galvao Bueno, BLV nổi tiếng nhất Brazil hiện làm việc cho hệ thống kênh truyền hình Globo. “Ngồi trước tivi và nghe ông nói mới thấy con người này thật vĩ đại, ở cả kích cỡ to béo lẫn giọng nói sang sảng. Cách tiếp cận những trận đấu của đội Brazil một cách nồng nhiệt và độc đáo của ông, với những ngôn từ bốc lửa, những ví von đầy màu sắc và bốc đồng, những tiếng hô ầm ỹ như kiểu đang thúc giục người xem phải đập phá một cái gì đó sau những bàn thắng khiến ông trở thành một BLV được yêu mến và cũng bị căm ghét nhất đất nước”, Anh Ngọc viết.




BLV Galvao Bueno và Pele.

Là người nổi tiếng và được kính trọng, nhưng Galvao cũng bị không ít CĐV bóng đá căm ghét. Ghi nhận của Anh Ngọc tại một lần xem bóng đá cùng gia đình người Brazil thì ngay trong một gia đình, sự yêu ghét một BLV cũng thể hiện rõ. Người con trai trong gia đình muốn vặn âm lượng TV to hơn để nghe rõ hơn tiếng Galvao. Nhưng anh chị của cậu thì chỉ muốn vặn càng nhỏ càng tốt vì cho rằng Galvao thật điên khùng. Họ thậm chí còn chửi thề, cho rằng “điều mà khán giả cần ở một HLV không phải là những lời có cánh, mà là phân tích trận đấu”.



Chia sẻ của nhà báo Anh Ngọc trên facebook cá nhân.

Vấn đề BLV bóng đá cũng đang nóng tại Việt Nam, khi các BLV phải đáp ứng nhu cầu khổng lồ của khán giả. “Làm dâu chăm họ” chưa bao giờ dễ cả. Nếu ở Brazil có 200 triệu bình luận viên/huấn luyện viên đều cho rằng họ là số 1 về bóng đá, thì Việt Nam cũng có 80 triệu người đam mê. Các BLV Việt Nam nhìn chung cũng rơi vào tình cảnh mà Galvao Bueno phải đối diện, nghĩa là làm việc trong sức ép lớn, mà một sai lầm có thể trả giá bằng cả sự nghiệp.

Tuy vậy, Nhà báo Phạm Tấn, hiện tác nghiệp tại Sao Paulo, Brazil chia sẻ trên facebook cá nhân rằng các BLV bóng đá không đến mức quá khổ cực. Theo anh, nếu có đam mê và khả năng thì rất nên dấn thân vào công việc này. Vì đó là công việc giúp bạn thỏa đam mê và được sống cùng đam mê là một hạnh phúc lớn. Nhà báo Phạm Tấn cũng đã và đang là một BLV thể thao có tiếng.


Xem bóng đá tại một khu chợ Brazil.

Cũng trên Tin nhanh TT&VH số ra hôm qua, 25/6, chúng tôi đã đề cập đến nghề BLV ở Việt Nam qua chuyên mục “Bàn tròn”: “Nếu Balotelli là bình luận viên bóng đá Việt Nam”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm