Nhật Bản vs Việt Nam: Thầy Park tính kiểu gì cũng khó

29/03/2022 06:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo chắc chắn muốn tuyển Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup bằng một kết quả tích cực trước Nhật Bản nhưng đó là mục tiêu chúng ta không dễ đạt được.

Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 28/3: Tuyển Việt Nam hào hứng. Nhật Bản muốn khẳng định vị thế số 1

Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 28/3: Tuyển Việt Nam hào hứng. Nhật Bản muốn khẳng định vị thế số 1

Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 28/3: Đội tuyển Việt Nam hào hứng khi có cơ hội đối đầu Nhật Bản. Đội trưởng Nhật Bản muốn khẳng định vị thế số 1.

Sau gần 5 tháng tuyển Việt Nam gặp lại Nhật Bản trong bối cảnh rất khác so với lần 2 đội gặp nhau ở Mỹ Đình.

Nhật Bản hồi đầu tháng 11/2021 khi đá với chúng ta thì họ vẫn chưa chắc có vé dự World Cup còn giờ họ đã cầm vé đến Qatar 2022.

Chúng ta khi đá với Nhật Bản ở Mỹ Đình có lực lượng khá đầy đủ, chỉ có một sự thiếu vắng đáng kể là Hùng Dũng còn ở trận tái đấu vào ngày 29/3 chúng ta tổn thất lực lượng quá nhiều.

Ông Park không có sự phục vụ của Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hồng Duy. Với lực lượng bị tổn thất nhiều như vậy, HLV người Hàn Quốc muốn toan tính gì cũng khó. Đơn giản, "có bột mới gột nên hồ" và ông Park đang thiếu "bột" trong tay.

Chú thích ảnh
Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 trên sân nhà hồi tháng 11/2021

Dù Việt Nam chơi tấn công hay phòng ngự phản công, ông Park đều phải sử dụng một đội hình đá chính với nhiều vị trí chắc chắn không phải những lựa chọn ông ưng ý nhất.

Ở Mỹ Đình, với lực lượng tốt hơn nhiều so với trận gặp lại Nhật Bản ngày 29/3, Việt Nam chỉ cầm bóng được 33,1%, chỉ tung ra được 6 cú sút (tất cả đều từ ngoài vòng cấm và chỉ trúng đích duy nhất 1).

Vậy trên đất Nhật Bản, Việt Nam có thể hi vọng làm được nhiều hơn thế? Đáng tiếc chúng ta lại phải trông chờ vào khả năng là đội chủ nhà đã có vé dự World Cup nên không dùng lực lượng mạnh nhất, cũng không cố đá và có thể nhờ thế mà chúng ta dễ đá hơn.

Dù ông Park chọn tấn công hay phòng ngự phản công, tuyển Việt Nam vẫn chỉ có thể đặt trọn niềm tin và hi vọng vào khả năng tạo đột biến từ đôi chân Quang Hải.

Nhưng rất khó để một mình Quang Hải tạo khác biệt trước Nhật Bản. Nói là một mình vì ai cũng thấy khó có thể trông đợi gì ở những Công Phượng, Văn Toàn khi gặp đối thủ cỡ Nhật Bản.

Nhiều người bảo chúng ta còn Hùng Dũng, Tuấn Hải cơ mà? Vâng, đúng là họ có thể mang đến những điều tích cực cho lối chơi của đội bóng.

Nhưng Hùng Dũng vừa trải qua một trận đấu khá nhạt nhòa trước Oman khi ai cũng thấy anh cũng không thực sự sung sức. Thể lực ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả thi đấu của Hùng Dũng.

Liệu Hùng Dũng trước Nhật Bản là Hùng Dũng nào? Mạnh mẽ, xông xáo như chúng ta vẫn thường thấy ở anh hay hạn chế di chuyển và kém năng nổ hơn thường lệ do thể lực không đảm bảo?

Tuấn Hải vẫn chơi không tệ nhưng để Tuấn Hải phát huy được hiệu quả thi đấu của mình thì anh cũng cần sự hỗ trợ kịp thời từ đồng đội chứ không thể tự mình xoay sở.

Phía trên của chúng ta thì như vậy, còn phía dưới thì sao? Ông Park mất phần lớn các trung vệ đáng tin cậy nhất của mình và đó là điều thực sự đáng lo ngại, chưa kể hai vị trí hậu vệ cánh của chúng ta cũng không mang đến cảm giác an tâm.

Khi có đủ lực lượng tốt nhất ở hàng thủ, Việt Nam còn phải cẩn trọng trước những pha lên bóng nguy hiểm của Nhật Bản. Khi hàng thủ bị xáo trộn như hiện nay thì sự cẩn trọng cần tăng lên nhiều lần thì may ra mới giúp chúng ta đảm bảo được phẩn nào sự an toàn.

Vì thế, Việt Nam lại phải chơi phòng ngự phản công với hàng tiền vệ đá thấp để có thể nhanh chóng tạo số đông, phong tỏa không gian cũng như bọc lót và hỗ trợ phòng ngự được dễ dàng hơn.

Đó là những gì chúng ta có thể làm trong trận tái đấu với Nhật Bản ngày 29/3 còn làm thế có đủ giúp Việt Nam đạt được kết quả tích cực hay không thì không ai dám chắc. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực hết mình trong điều kiện cho phép.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm