Nhật Bản đẳng cấp vượt trội nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có 2 lí do để hi vọng gây bất ngờ

06/09/2023 05:23 GMT+7 | Thể thao

Tuyển Nhật Bản (hạng 8 thế giới) là đối thủ của chúng ta trong trận tranh hạng 3 giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á. Nhật Bản cực mạnh nhưng tuyển Việt Nam có 2 lí do để hi vọng gây bất ngờ.

Tuyển Việt Nam có hi vọng gây bất ngờ trước Nhật Bản

Tuyển Việt Nam đã bị lép vế hoàn toàn, bị khớp tâm lí ở 2 set đầu tiên trong trận đấu với Trung Quốc khi vấp phải hàng chắn quá cao, quá kinh nghiệm của họ.

Tất cả các VĐV Trung Quốc ra sân ở trận đấu với chúng ta đều cao từ 1m85 trở lên. Đặc biệt, phụ công Yang Hanyu của Trung Quốc (có 7 điểm chắn bóng trước Việt Nam) cao tới 1m98.

Chiều cao quá "khủng" của dàn chắn Trung Quốc khiến chúng ta bị ngợp ngay từ đầu, dẫn đến các mảng miếng tấn công bị chệch choạc nghiêm trọng.

Tuyển Việt Nam vẫn có hi vọng gây bất ngờ trước Nhật Bản

Tuyển Việt Nam vẫn có hi vọng gây bất ngờ trước Nhật Bản

Nhưng khi đối đầu tuyển Nhật Bản ở trận tranh hạng 3 giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023, chúng ta ít nhất có 2 lí do để hi vọng làm nên chuyện gì đó.

Chuyện gì đó có thể là gì? HLV Tuấn Kiệt cho rằng muốn hi vọng tạo bất ngờ trước Nhật Bản, Việt Nam phải chơi với tâm lí hoàn toàn thoải mái và từng VĐV phải thi đấu vượt "ngưỡng" của mình.

Xem ra cả hai chuyện này đều bỏ ngỏ. Nhưng có 2 điều chúng ta đã biết chắc chắn và nó thắp lên hi vọng cho tuyển Việt Nam.

Nếu không thể tạo địa chấn trước "chị hai Châu Á" thì cũng hi vọng có ít nhất 1 set thắng hay đưa trận đấu vào set 5, hay tối thiểu thì dù có thua sau 3 set, chúng ta cũng không để thua với những tỉ số các set quá chênh lệch.

Tuyển Việt Nam tranh hạng 3 giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023 với Nhật Bản

Tuyển Việt Nam tranh hạng 3 giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023 với Nhật Bản

Vậy cơ sở cho niềm tin ở đây là gì? Thứ nhất, tuyển Nhật Bản chắc chắn đã bị bào mòn thể lực rất nhiều sau 2 trận đấu liên tiếp trong 2 ngày và đều kéo dài 5 set với Trung Quốc và Thái Lan.

Các cô gái xứ Phù Tang ít nhiều đã mệt mỏi khi phải căng sức thực sự với cả hai đối thủ nói trên. Trong khi đó, tuyển Việt Nam rõ ràng mất sức ít hơn nhiều so với Nhật Bản. Trận gặp Thái Lan thì Kiều Trinh và Nguyễn Thị Trinh được nghỉ hoàn toàn. Thanh Thúy cũng chỉ đánh 2 set. Trận gặp Trung Quốc thì chúng ta thua nhanh và các VĐV cũng không ai bị bào sức nhiều.

Lí do quan trọng nữa là nếu thi đấu với Trung Quốc, chúng ta vấp phải "Vạn Lí Trường Thành" sừng sững, khiến tâm lí bị khớp ngay từ đầu, đập bóng kiểu gì gần như cũng bị chắn dội về sân nhà thì hi vọng loé lên khi chúng ta gặp Nhật Bản.

Họ tấn công và ráp chắn đều rất tốc độ, nhịp nhàng nhưng dàn VĐV của đội B mà Nhật Bản mang đến Thái Lan năm nay không hề áp đảo chúng ta về chiều cao.

Để thống kê, chúng ta có thể thấy các ngôi sao tấn công chủ chốt của Nhật Bản như các chủ công Nishikawa (1m80), Hawi (1m77), Nakagawa (1m82), Osanai (1m75) đều không trội hơn VĐV tấn công của chúng ta về chiều cao. Ngay cả Như Quỳnh (1m75) cũng không thấp hơn nhiều so với chủ công của Nhật Bản. Thậm chí, họ còn thấp hơn đáng kể so với Thanh Thúy (1m93).

Các phụ công của Nhật Bản như Shimamura (1m82) hay Yokota (1m78) cũng không có gì nổi trội so với những Bích Thủy (1m84), Nguyễn Thị Trinh (1m80). Thậm chí, họ còn thấp hơn đáng kể so với Lí Thị Luyến (1m95) và cũng không cao hơn nhiều so với Phạm Thị Hiền (1m72) của chúng ta.

Như vậy, chắc chắn chúng ta không gặp "ác mộng" chiều cao như khi thi đấu với Trung Quốc. Tuy nói thế nhưng không có nghĩa tuyển Việt Nam có thể dễ dàng loại bỏ hàng chắn của Nhật Bản vì sức bật của họ rất tốt dù không quá cao. Họ cũng ráp chắn rất nhanh và khả năng đỡ bước 1 và phòng ngự hàng sau thì họ ở tầm vượt trội so với chúng ta.

Thế nên, ngay cả khi không gặp vấn đề về chiều cao thì thử thách dành cho các cô gái "vàng" của chúng ta vẫn là cực lớn.

Nhưng dù thế nào, sự tương đồng về chiều cao và chút lợi thế về thể lực (trên lí thuyết) đã cho chúng ta có lí do để hi vọng. Nếu VĐV chúng ta đạt phong độ tốt, tâm lí thoải mái và đỡ bước 1 hiệu quả hơn thì ít nhất chúng ta có thể hi vọng tuyển Việt Nam sẽ không bị áp đảo và lép vế như khi thi đấu với Trung Quốc.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm