Nhận định trước trận Udinese vs Napoli: Chào tân vương của Calcio!

04/05/2023 09:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

Đã có rất nhiều tiếc nuối khi Napoli không thể vô địch trên sân nhà ở vòng đấu trước bởi bàn thua cay đắng cuối trận hòa Salernitana. Tuy nhiên, đêm nay sẽ là đêm bóng đá Italy chào đón vị vua mới của mình.

Thậm chí có không ít khả năng khi bài báo này đến tay bạn đọc, thầy trò HLV Luciano Spalletti đã là nhà vô địch Serie A mùa 2022-23 rồi, bởi chỉ cần Lazio không thắng Sassuolo ở trận đấu rạng sáng nay, Napoli sẽ chính thức đăng quang mà chưa cần phải ra sân đối đầu với Udinese.

Niềm vui đến muộn

Hôm 30/4 nhẽ ra đã có thể là ngày vui nhất của CLB Napoli và người hâm mộ họ trong hơn 3 thập kỷ qua, bỗng hóa một trong những ngày hụt hẫng nhất. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho một bữa tiệc mừng khổng lồ ở cả sân Diego Maradona và toàn thành phố. Napoli thậm chí đã được Ban tổ chức Serie A tạo điều kiện hết mức bằng cách dời lịch đấu từ trước xuống sau trận của Lazio để niềm vui được trọn vẹn. Chỉ cần thắng đội đàn em Salernitana là Napoli sẽ lần thứ 3 vô địch bóng đá Italy. Họ dẫn trước 1-0 cho tới phút 84, nhưng rồi các vị khách bất ngờ phá hỏng ngày vui bằng bàn gỡ 1-1 của tiền đạo Boulaye Dia.

Champagne lại cất vào tủ, pháo hoa chưa thể đốt, sự hụt hẫng bao trùm. Napoli rơi vào tình cảnh của Inter năm 2007. Khi đó, cũng tại vòng 32, Inter chỉ cần hòa Roma trên sân nhà là sẽ vô địch (chính thức) lần đầu tiên kể từ năm 1989. Quan khách đã được mời đến, bữa tiệc chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc là sẽ bắt đầu. Nhưng ở phút 89, cú sút phạt đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1 của Totti làm sân Giuseppe Meazza chết lặng. Các cầu thủ Inter sốc đến nỗi để thua thêm 1 bàn nữa và thất bại chung cuộc 1-3. Dù Inter đăng quang ngay ở vòng kế tiếp, trên sân Siena, thì niềm vui vẫn không thực sự trọn vẹn.

Napoli hôm nay cũng sẽ như Inter, trừ khi họ cố tình thua đội chủ nhà Udinese để làm lại bữa tiệc ở sân nhà Maradona vào cuối tuần (trong trường hợp Lazio thắng Sassuolo). Tất nhiên, họ không thể làm như vậy, và đó là lý do người hâm mộ Napoli đang đổ như thác ngược lên vùng Đông Bắc, nơi sân Dacia Arena là điểm hẹn cho nhà vua mới của Calcio. Cũng như các fan của Milan mùa trước đã nhuộm đỏ sân Mapei của Sassuolo, fan Napoli đã mua sạch vé từ người hâm mộ Udinese để biến Dacia thành thánh địa của mình.

Vòng 33 Serie A, 01h45 ngày 5/5, sân Dacia, Udinese – Napoli (trực tiếp VTVCab): Chào tân vương của Calcio! - Ảnh 1.

Napoli lần thứ 3 vô địch Serie A, sau các năm 1987 và 1990

 Bài học về cái đầu lạnh

Ở thời điểm này, sẽ là vô nghĩa để bàn về việc Napoli sẽ đá ra sao trên sân Udinese để không thua, khi mà họ thậm chí đã vô địch trước khi bước ra sân (và sẽ được đội chủ nhà xếp hàng tôn vinh). Thầy trò HLV Spalletti chính là đội bóng đá sân khách tốt nhất mùa này với chỉ 2 lần mất điểm, giành 43 trên 48 điểm có thể, nhiều hơn tới 12 điểm so với đội xếp sau là Lazio. Rõ ràng chỉ trừ khi thực sự muốn thua, Kvaratskhelia và các đồng đội mới có cơ để sẩy chân trận này.

Nhưng việc để lỡ một bữa đại tiệc ở sân nhà Maradona, khi để cho Salernitana cầm hòa đầy cay đắng, một lần nữa cho thấy Napoli chưa kiểm soát tốt tâm lý, điều mà một đội bóng ở tầm vóc của họ cần có để trở nên thực sự mạnh. Dù vẫn áp đảo bằng tinh thần quyết thắng như mọi trận đấu khác, các cầu thủ áo xanh đã bộc lộ sự nôn nóng và thiếu tập trung trong một số thời điểm, bỏ lỡ nhiều cơ hội và cuối cùng bị đòn "hồi mã thương" trí mạng. Những nỗ lực sửa sai muộn màng không đem lại kết quả.

Mùa này, thầy trò HLV Spalletti đã chứng tỏ họ không còn vấp ngã trước cửa thiên đường như bao mùa Serie A đầy tiếc nuối trước đây, khi duy trì phong độ cao trong suốt mùa giải, nhưng thất bại trước Milan ở Champions League lại là câu chuyện khác. Ai cũng thấy Napoli mạnh hơn Milan, nhưng họ thiếu khôn ngoan và tỉnh táo hơn đối thủ. Napoli quá say mồi, nghĩ rằng có thể bóp nát đối thủ, chơi phiêu lưu và dễ dàng để hở sườn. Duy trì cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh là điều mà họ có lẽ cần thêm những trận đấu như thế để tiếp tục trưởng thành.

Dù sao thì đó là chuyện của ngày mai, khi Scudetto bằng vàng mùa này sẽ là cú hích khổng lồ cả về tinh thần và tiền bạc cho Napoli. Còn hôm nay là ngày để bóng đá Italy chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện cổ tích. Xin chào tân vương của Serie A! 

Frosinone lên hạng

Napoli bị hoãn niềm vui đăng quang cuối tuần qua, nhưng Frosinone thì không. Trên sân nhà, đội bóng áo vàng-xanh đã đánh bại Reggina 3-1 để chính thức ghi danh ở Serie A mùa giải tới trước 3 vòng đấu. Sau 35 vòng Serie B, Frosinone đã hơn đội xếp thứ 3 là Bari 10 điểm, đảm bảo họ chắc chắn kết thúc mùa giải trong Top 2, đồng nghĩa với vé thăng hạng trực tiếp. Với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Genoa, thầy trò HLV Fabio Grosso, cựu danh thủ từng đá quả penalty quyết định đưa Italy vô địch World Cup 2006, có cơ hội lớn vô địch Serie B mùa này. Tại Serie B, 2 đội dẫn đầu sẽ có vé lên hạng trực tiếp. Các đội từ thứ 3 tới thứ 6 sẽ đá 2 vòng play-off để tranh chiếc vé cuối cùng. Hiện Bari, Sud Tirol, Parma và Cagliari gần như chắc chắn sẽ là 4 đội tranh tài ở vòng play-off này.

 Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm