Nhận định trước trận Chelsea vs Real Madrid: Số mệnh nào cho The Blues?

18/04/2023 13:05 GMT+7 | Champions League

Nhận định trước trận Chelsea vs Real Madrid: Thất bại 0-2 ở Bernabeu mang đến thử thách to lớn cho Chelsea ở lượt về. Họ sẽ chấp nhận số mệnh của một trận thua sấp mặt nữa, hay tự tạo bước ngoặt cho tương lai?


Thống kê trước trận Chelsea vs Real Madrid

Nhận định bóng đá 90 phút: 0:0

Nhận định trận đấu/Tổng số bàn thắng: 2 1/2

Lật ngược thế cờ trước một đội bóng sở hữu DNA Champions League như Real Madrid không hề là một nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Điều thầy trò Lampard cần cho một nhiệm vụ được đánh giá cực khó này không chỉ là những tinh hoa về chuyên môn cần phải được phát huy tối đa, mà còn là vực dậy tinh thần của những đôi chân áo xanh được định giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu bảng. Họ cần một tiếng nói lãnh đạo dẫn đường, nhưng tìm thấy nó không hề đơn giản.

Thể lực yếu, thiếu nhà lãnh đạo đích thực

Trở ngại đầu tiên cho HLV Lampard trong ngày trở lại Stamford Bridge đã được chỉ ra: Ông kế thừa một tập thể không hề có bất cứ kế hoạch chuẩn bị nào về thể lực cho mùa này từ người tiền nhiệm Graham Potter. Đó là nguồn cơn của chuỗi ba trận thua liên tiếp vừa qua, và cũng là lời giải thích cho những vấn đề từ chuyên môn đến sự tự tin của Chelsea như lời ông thẳng thắn chia sẻ: "Vào thời điểm này, tôi chỉ dành nhiều thời gian để trò chuyện và gặp mặt các cầu thủ thay vì chỉ dẫn kỹ càng trên sân tập. Các buổi tập buộc phải hạ thấp mức độ kỳ vọng khi những đôi chân Chelsea tỏ ra mỏi mệt". Cựu tiền vệ Chelsea cho rằng việc không ở trạng thái thể lực tốt nhất khiến những cầu thủ áo xanh không nuôi dưỡng được khát khao chiến đấu so với đối thủ, thiếu sự tự tin trong cách xử lý chẳng hạn như việc xử lý bước một sau các đường chuyền sẽ thiên về những đường chuyền về an toàn nhiều hơn là tiến lên phía trước để mở ra cơ hội ăn bàn cho các đồng đội.

Thật khôi hài khi một tập thể được đầu tư đến 600 triệu bảng như Chelsea lại chẳng tìm thấy nổi một tiếng nói uy quyền ở trận thua Brighton. Sự vắng mặt của những thủ quân đúng nghĩa như Thiago Silva, Cesar Azpilicueta hay Mateo Kovacic đã mở đường cho lần làm thủ quân chính thức đầu tiên ở mùa này của thủ thành Kepa. Thủ thành người Tây Ban Nha không chỉ là một nhà lãnh đạo với tấm băng đội trưởng, mà còn làm thay luôn cả nhiệm vụ của HLV Lampard khi kêu gọi các đồng đội trẻ tuổi như Wesley Fofana, Trevoh Chalobah và Denis Zakaria ra nghe những chỉ đạo của bản thân cho nhiệm vụ phòng ngự. Kepa không hề vượt quyền với hành động của mình, nhưng đó là chỉ dấu cho một cuộc khủng hoảng về tiếng nói lãnh đạo ở sân Stamford Bridge, điều hoàn toàn không tồn tại khi Lampard còn làm cầu thủ với một đội hình đầy rẫy những thủ lĩnh như ông, John Terry hay Didier Drogba. HLV Lampard chắc chắn có một phần trách nhiệm bởi đó là nhiệm vụ của một nhà cầm quân, nhưng quá khó để nhà cầm quân 44 tuổi này cấy vào những cái đầu non trẻ của Chelsea phẩm chất lãnh đạo chỉ trong hai tháng tạm quyền ngắn ngủi.

02h00 ngày 19/04, sân Stamford Bridge: Chelsea-Real Madrid (lượt đi 0-2): Số mệnh nào cho Chelsea? - Ảnh 1.

Tất cả vẫn mong chờ Chelsea cháy hết mình trước Real Madrid, dù cửa lật ngược thế cờ không cao

Cháy hết mình trước cuộc đại phẫu mùa Hè

Trận tứ kết lượt về đêm nay có thể coi là trận đấu có ý nghĩa duy nhất của Chelsea trong phần còn lại của mùa này. Có quá lời không nào? Không, bởi những đôi chân áo xanh đang chơi bóng như thể họ muốn Premier League mùa này kết thúc nhanh nhất có thể. Họ để cho những đối thủ dưới cơ như Wolves hay Brighton giành lấy chiến thắng mà không đưa ra bất cứ đòn phản kháng chất lượng nào. Đó không phải là thái độ để vớt vát lại mùa giải này bằng tấm vé dự những sân chơi châu lục kém danh giá hơn như Europa League hay Conference League mùa tới trong 7 trận còn lại.

Bản thân việc HLV Lampard không sử dụng những trụ cột như Thiago Silva hay Kante ở trận thua Brighton cho thấy ông coi trọng màn phục thù đêm nay, trận đấu quan trọng bậc nhất trong hai tháng tạm quyền ngắn ngủi của mình. Rất ít người kỳ vọng thầy trò Lampard lội ngược dòng thành công, nhưng Chelsea không được phép buông xuôi để nhắc tất cả về danh dự của một đội bóng đã hai lần lên đỉnh châu Âu. Một trận thua thảm, một màn trình diễn vô hồn ở đấu trường châu lục là không thể chấp nhận.

Chiến thắng Real Madrid của HLV Ancelotti sẽ là cách tốt nhất để Chelsea mở ra một cuộc đại phẫu vào mùa Hè này. Họ phải nhanh chóng tìm ra danh tính của nhà cầm quân mới, nhiều khả năng là ngay khi mùa giải này khép lại hoặc chậm nhất là tháng Sáu để bắt đầu một chương mới dưới kỷ nguyên Todd Boehly. Boehly chắc chắn không muốn thấy Chelsea tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ như thống kê về màn thay người đắt giá nhất trong lịch sử ở trận thua Brighton: 4 cầu thủ đầu tiên vào sân thay người có tổng số tiền chuyển nhượng lên tới 281 triệu bảng. Khả năng cứu vãn mùa này của Chelsea là cực nhỏ, nhưng họ hoàn toàn có thể điều chỉnh số mệnh ngay từ những trận đấu cuối mùa trước khi trở lại lợi hại ở mùa tới. The Blues từng đứng lên từ vị trí thứ 10 mùa 2015-16 để vô địch Premier League mùa kế tiếp. 


Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm