Nhận định Milan vs Roma (02h00, 12/4): Những con sóng dữ ở San Siro

11/04/2024 11:28 GMT+7 | Europa League

Nhận định Milan vs Roma: Phong độ của cả Milan lẫn Roma 3 tháng qua như cơn lũ cuồn cuộn chảy, cuốn đi gần như mọi thứ. Đêm nay, những cơn sóng dữ sẽ gặp nhau ở cuộc chiến có lẽ là lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Roma đang bay cao với tân HLV Daniele De Rossi, nhưng rất có thể điều tuyệt vời ấy đã không xảy ra nếu không có sự "giúp sức" của… Milan. Đúng vậy, chính thất bại 1-3 trước Milan cũng tại San Siro cách đây 3 tháng, ngày 13/1/2024, trận đấu thuộc vòng 20 Serie A, đã khiến Roma quyết định sa thải HLV Jose Mourinho và đưa De Rossi về thay thế. Từ lúc đó, Roma sống một cuộc đời mới.

AC Milan vs AS Roma: Những con sóng dữ ở San Siro - Ảnh 2.

Với phong độ cao của cả chủ và khách, San Siro hứa hẹn sẽ có một bữa tiệc bóng đá hấp dẫn

Niềm tin đạt đỉnh

Sau 3 tháng, Roma sẽ trở lại San Siro với diện mạo và tinh thần hoàn toàn khác, có thể nói là trái ngược với chính họ cách đây 3 tháng. Kể từ lúc De Rossi đến, phong độ của đội bóng thủ đô chỉ chịu kém duy nhất Inter (cũng là đội duy nhất thắng được họ ở Serie A trong thời gian này). 11 trận với De Rossi, Roma giành tới 26 điểm, trung bình 2,36 điểm/trận, phong độ của một đội vô địch.

Quả vậy, nếu cứ chơi với hiệu suất đó trong cả mùa giải, Roma sẽ giành 90 điểm, con số đủ để đoạt Scudetto trong hầu hết các mùa giải kể trong thời kỳ tính 3 điểm cho mỗi trận thắng (từ mùa 1994-95). Với 24 bàn thắng (trung bình 2,18 bàn/trận), sức tấn công của Roma cũng chỉ chịu kém Inter (26 bàn) trong giai đoạn này. Roma của De Rossi là phiên bản nâng cấp siêu việt so với Roma của Mourinho (1,45 điểm và 1,6 bàn/trận). Chưa hết, Roma còn vượt qua Feyenoord và Brighton để lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất ở Europa League.

Nhưng Milan cũng không chịu kém cạnh chút nào. Toàn thắng trên cả 2 mặt trận kể từ đầu tháng 3, đoàn quân của HLV Stefano Pioli đang có phong độ tuyệt vời nhất kể từ sau Scudetto 2022. Với 68 điểm sau 31 trận Serie A mùa này, Milan thậm chí còn giành nhiều hơn 1 điểm so với cùng kỳ mùa giải mà họ lên ngôi vô địch 2021-22. Nếu không vì có một Inter ngoại hạng khiến cơ hội cạnh tranh Scudetto chỉ còn trên giấy, thì rõ ràng đây phải được xem là một bước tiến của Milan. Tính trong 11 vòng gần nhất, tức từ khi De Rossi đến Roma, Milan cũng giành được chính xác 26 điểm như Roma, chỉ ghi ít hơn 2 bàn (22) và cũng như thầy trò De Rossi, đã lọt vào tứ kết Europa League rất thuyết phục.

Ngay cả về mặt lực lượng, cả Milan và Roma đều xem như đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng chấn thương đã khiến họ khốn đốn ở nửa đầu mùa giải, nhờ đó bay cao trên đôi cánh của những ngôi sao sáng nhất. Milan chỉ còn 3 cầu thủ không thể ra sân là Pobega, Kalulu và Thiaw, trong khi Roma thậm chí vừa đón chào sự trở lại sau gần 1 năm rời xa sân cỏ của tiền đạo Tammy Abraham. Tuy nhiên, do thẻ phạt, mỗi đội đều sẽ mất một trung vệ trụ cột ở trận lượt đi này với các trường hợp của Tomori (Milan) và Ndicka (Roma).

Chờ bữa tiệc tấn công

Trên lý thuyết, đây hoàn toàn có thể là trận đấu khô khan, mang nặng toan tính của các nhà cầm quân. Thứ nhất, họ đều là các đội bóng Italy. Sự hiểu nhau lẫn cả sự dè chừng (khi phong độ của cả hai đều rất cao) sẽ khiến họ thận trọng hơn. Thứ hai, đây chỉ là trận lượt đi, và khi luật bàn thắng sân khách không còn tồn tại, xu hướng chung của các đội bóng đều là sẽ tính toán nhiều hơn cho trận lượt về. Nhất là khi đội bị đánh giá thấp hơn, Roma, phải chơi sân khách. Khả năng De Rossi chủ trương kéo trận đấu vào tỷ số 0-0 là không nhỏ.

Nhưng trên thực tế, khi hai cơn sóng dữ gặp nhau, rất khó để không xảy ra một sự va chạm bùng nổ. Đó là điều mà người hâm mộ có thể kỳ vọng vào thế trận ở San Siro đêm nay, giống như màn trình diễn thượng hạng mà hai thế lực siêu cường Real Madrid và Man City đã cống hiến ở Bernabeu rạng sáng qua. Một phần cũng vì hàng thủ của cả hai đều chịu tổn thất vì sự vắng mặt của những trung vệ trụ cột, nhưng phần lớn vì các ngôi sao tấn công của họ đều đang chơi thực sự hay. Pulisic, Leao, Loftus-Cheek của Milan hay Dybala, Lukaku và Pellegrini của Roma đều hứa hẹn tạo nên sự phấn khích ở hai đầu sân. Lịch sử cũng ghi nhận đây là cặp đấu sôi động. 12 trận đối đầu trong 6 mùa giải gần nhất (đều ở Serie A), có tới 11 trận cả 2 đội cùng ghi bàn. Trận duy nhất ngoại lệ (Milan thắng Roma 2-0) đã diễn ra từ tháng 6/2020.

Europa League đang là ưu tiên số 1 của Milan thời điểm này, trong khi Roma vẫn còn phải tập trung cho mục tiêu lọt vào Top 4 Serie A. Dù vậy, khi đã bước vào mặt cỏ San Siro, trong tâm trí cả hai đội đều chỉ có một cái đích là chiến thắng. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc đại chiến đáng để mong chờ.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm