Nhận định bóng đá PSG vs Real Madrid: Sương mù bao phủ tháp Eiffel

15/02/2022 10:55 GMT+7 | Champions League

Mauricio Pochettino sẽ phải lấy làm hạnh phúc vì không phải đối mặt với Jose Mourinho ở Ligue 1, hoặc ít nhất là ở Parc des Princes vào đêm nay, vì nhiều khả năng là ông sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến đầy tính giễu cợt từ phía chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

TRỰC TIẾP bóng đá PSG vs Real Madrid, Cúp C1 (03h00, 16/02)

TRỰC TIẾP bóng đá PSG vs Real Madrid, Cúp C1 (03h00, 16/02)

TRỰC TIẾP bóng đá PSG vs Real Madrid, Cúp C1 (03h00, 16/02). Xem bóng đá trực tiếp PSG vs Real Madrid. FPT Play trực tiếp bóng đá hôm nay.

Nếu sở hữu một gia tài đồ sộ mà không tạo ra được bất kì điều gì ấn tượng, hẳn người nào đó phải là kẻ kém cỏi nhất thế gian vì không khiến tài sản sinh lời và có thể là chôn vùi luôn cả một cơ ngơi mà họ được trao tặng, và có điều gì đó rất giống với trường hợp của Mauricio Pochettino.

Sự bất ổn ở Paris

Một kẻ bất tài sẽ lãng phí tất cả mọi thứ mà anh ta sở hữu. HLV người Argentina đã là một nửa của con người đấy khi để tuột mất chức vô địch Ligue 1 ở mùa giải trước. Dù muốn hay không, bạn cũng phải thừa nhận rằng, không vô địch ở nước Pháp thật sự tội lỗi, nó là sự xúc phạm với những đầu tư mà Chủ tịch Al Khelaifi đã bỏ ra.

Pochettino có một công việc mà bất kì HLV nào cũng phải ghen tị, đặc biệt là với Jose Mourinho, nếu phải đối đầu với HLV người Bồ Đào Nha vào đêm nay, nó hẳn sẽ không phải là trận đấu mà ông chờ đợi, nhưng giờ thì người ta luôn nói về việc ông sẽ tới MU vào mùa Hè, Zinedine Zidane sẽ đến đây cùng một giấc mơ Pháp đích thực.

Chú thích ảnh
Pochettino không xây dựng được một PSG siêu hạng như người ta kỳ vọng

HLV 50 tuổi này không muốn bất ổn xuất hiện trước một trận đấu có tính chất quan trọng như thế, và đối thủ lại là Real Madrid, những người đã tạo ra sự thống trị ở Champions League, kể cả khi họ không ở phong độ hay đẳng cấp cao nhất.

Nhưng đây là vấn đề mà ông đã tạo ra, một cách khách quan, sự bất ổn chỉ đến khi Pochettinho không kiểm soát được kết quả trên sân cỏ, khi Kylian Mbappe không gia hạn hợp đồng với PSG và Sergio Ramos đã trở thành bản hợp đồng nực cười, và với tất cả sự tôn trọng, Leo Messi giống như một vụ lừa của thế kỉ khi anh hoàn toàn là điều gì đó ở bên ngoài sân Parc des Princes.

Pochettino có vẻ như được yêu thích ở xứ sở sương mù và người ta thích thú với những gì ông làm được cùng Tottenham, nhưng bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi sự tiến bộ, còn Poch thì đang tụt lùi, hoặc PSG không có bất kì tiến triển nào trong mùa giải này.

Người ta nhận thấy Chelsea, Man City và Liverpool (thấp hơn một chút là Bayern Munuich và Real Madrid) là những đội đã tạo ra những tiêu chuẩn cạnh tranh đặc biệt ở Premier League và ở cả Champions League. Nhưng PSG không nằm trong số đấy kể từ lúc Pochettino tới đây, còn Real Madrid sẽ cho họ thấy sự khác biệt giữa một thợ săn đích thực và kẻ săn mồi xoàng xĩnh là như thế nào. Vấn đề không phải là bạn sở hữu bao nhiêu ngôi sao, mà bạn sẽ khiến những ngôi sao đấy thành một tập thể đúng nghĩa như thế nào.

Rắc rối của Pochettino

Không cần phải dò xét, vì thực tế, đội chủ sân Parc des Princes đang thể hiện tinh thần biếng nhác và xa lánh danh hiệu của Neymar, người đã 30 tuổi mà chưa nhìn thấy bất kì đỉnh cao nào đích thực.

Pochettino đã ở đây một năm và không thể thiết kế ra được một nhịp điệu đúng đắn với đội bóng thủ đô Paris, họ vẫn uể oải về tinh thần và nhếch nhác về lối chơi, và chiến lược gia người Argentina thì vẫn hi vọng Neymar có thể ra sân và nhảy múa trên sân. Có vẻ như ông sợ là Leo Messi sẽ không mang tới điều gì khác, còn Kylian Mbappe hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Ancelotti như đã từng phải chịu đựng trước Zinedine Zidane.

 

 

Real Madrid là một chuyên gia đấu Cúp, lì lợm và khó bị đánh bại. Nhưng giống như gấu, Paris Saint Germain vẫn chưa thoát ra khỏi giấc ngủ Đông, duỗi các khớp trước khi bước vào mùa săn mồi. Đó là điều bất thường với một câu lạc bộ sở hữu một nhà chinh phục vĩ đại như Leo Messi và một gia sản lớn với Kylian Mbappe, những người mà chỉ cần tạo ra một hệ thống bóng đá liền mạch, PSG sẽ trở thành một đối thủ không thể ngăn chặn.

Người ta nói rằng, đội bóng này thiếu sự cân bằng vì những ngôi sao như Leo Messi, Neymar hay Mbappe không hỗ trợ nhiều cho phòng ngự, nhưng thực tế là nó thiếu tính tổ chức, thứ tạo ra một giá trị riêng biệt, một nền tảng rộng lớn để đạt được những mục tiêu ngắn hạn và trong dài hạn.

Nếu một ai đó bị chỉ trích không biết cách dùng Leo Messi, người đó đã là một nửa của sự thất bại, vì siêu sao người Argentina luôn là một nửa của chiến thuật, phần còn lại là tổ chức một hệ thống bóng đá để số 30 có thể làm mọi thứ tốt nhất với khả năng của mình. Và Pochettino thì có cả tháp Eiffel trong tay nhưng lại để lớp sương mù bao phủ.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm