Nhầm lẫn nghiêm trọng

01/08/2018 08:01 GMT+7 | Hài hước

* Một ông đang đọc báo thì cáu ầm lên:

– Thế này thì có tức không chứ.

– Có chuyện gì thế? – Bà vợ trong bếp chạy ra.

– Bài thơ của tôi tên là “Vô đề”, thì họ lại in thành… “Vợ đẻ”!”.

* Trong giờ giảng văn, thầy giáo ra đề: Trong tương lai em mong muốn điều gì nhất?

- Một học sinh nữ viết: Đầu tiên em muốn sẽ có những đứa con ngoan, điều thứ hai em mong là có một người chồng tốt.

- Tốt nhưng cần chú ý về trình tự!

Tác hại của nhầm lẫn

Tác hại của nhầm lẫn

Hôm qua, vợ đi vắng nên tôi phải ủi đồ. Khi cô ấy gọi điện thoại về, tôi đã sơ ý nhấc bàn ủi lên nghe.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm