Nhạc sĩ Phú Quang muốn 'mang Hồ Gươm đi'

12/08/2013 09:38 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) -Tôi muốn mang hồ Gươm đi (thơ: Trần Mạnh Hảo, nhạc: Phú Quang) từng được thể hiện bởi ca sĩ Quang Lý, Ngọc Anh, Tấn Minh…, lần này, trong đêm nhạc Hà Nội ơi… Còn mãi một tình yêu (diễn ra tại Cung Văn hóa Việt Xô, Hà Nội tối 10-11/8), được “cha đẻ” ca khúc giao cho “Bống” Hồng Nhung.

“Sao hồ Gươm biết tôi chia xa/ Mà run run cho từng bóng cây nhòa/ Mà im im lặn hết ngàn tăm cá/ Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa…” từng được ca sĩ – NSƯT Tấn Minh thể hiện đầy cảm xúc trong album Những tình khúc Phú Quang – đề cử hạng mục Album của năm giải Cống hiến lần 6 năm 2011 của báo TT&VH. Tuy nhiên, lần này, nhạc sĩ Phú Quang quyết định giao “đứa con tinh thần” cho “Bống” Hồng Nhung.


Nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn cho ca sĩ Hồng Nhung hát Tôi muốn mang hồ Gươm đi.

Lý do bởi, cũng giống như Hồng Nhung, nhạc sĩ Phú Quang từng có quãng thời gian sinh sống tại TP.HCM. NSND Lê Khanh – người dẫn chuyện trong Hà Nội ơi… Còn mãi một tình yêu, kể: Vì nhớ Hà Nội, vị nhạc sĩ này từng có “giấc mơ điên khùng” là muốn “mang hồ Gươm đi trú Đông”... Hồng Nhung kể lại “giấc mơ điên khùng” với phần đệm piano của chính Phú Quang khá ấn tượng.

Hà Nội ơi… Còn mãi một tình yêu ngoài những ca khúc quen thuộc của Phú Quang là lần đầu tiên nhạc sĩ này chỉ chọn những bài về Hà Nội của Hoàng Hiệp, Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn - Từ Linh... rồi Trần Tiến, Trọng Đài... Ông chia sẻ muốn làm một đêm nhạc tử tế, quy mô cho Hà Nội; làm vì tình yêu và không khoa trương vì "tình yêu đích thực thì không ồn ào, không đao to búa lớn”.

Các ca sĩ tham gia chương trình toàn những giọng ca được yêu mến: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tấn Minh… Mặc cho Hồng Nhung, Mỹ Linh vừa có đêm Người Hà Nội ấn tượng ở Nhà hát Lớn Hà Nội (cuối tháng 7/2013 vừa qua) thì Hồng Nhung vẫn khiến khán giả lắng lại với Nhớ về Hà Nội, Đêm nằm mơ phố hay Hà Nội đêm trở gió, Im lặng đêm Hà Nội… qua giọng hát Mỹ Linh. Và lần này, cũng như nhiều chương trình khác trước đó, cuối chương trình, vị nhạc sĩ gốc Hà Nội lại khiến khán giả bất ngờ khi song ca với ca sĩ “ruột” Tấn Minh ca khúc Heo may.

Hồng Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm