Tuổi trẻ hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Lực lượng trẻ là 'binh đoàn' đáng tin cậy

20/10/2013 07:13 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục chủ đề “Tuổi trẻ hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, TT&VH đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS. Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng Thư kí Hội Xã hội học Việt Nam; và Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố và cũng là đơn vị trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian qua.

*Anh Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội: Kêu gọi 1 tình nguyện thì có thêm 3-4 người đăng ký


Anh Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội

“Trước hết chúng ta phải khẳng định là Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là thần tượng của giới trẻ, của nhân dân Việt Nam mà của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Mỗi người con Việt Nam, dù già hay trẻ đều cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Vì thế, thế hệ trẻ hôm nay ngưỡng mộ, thần tượng Đại tướng là việc đương nhiên, là bình thường.

Trước Quốc tang, ngay khi được tin Đại tướng mất, ngày 6/10, chúng tôi đã huy động lực lượng thanh niên với đề nghị của gia đình. Lúc đầu là 100 người với các công việc đón tiếp, hướng dẫn bà con, chuyển hoa, sắp xếp hoa. Tuy nhiên, sau một buổi, số lượng dân đến viếng và tình nguyện viên đã tăng lên nhiều. Có lúc lên đến 600 -700 người.

Thực ra không phải bây giờ chúng tôi mới huy động thanh niên sinh viên mà trước đây, thanh niên đã từng tham gia rất nhiều những hoạt động khác của Đoàn hay những sự kiện lớn rồi. Nhưng với sự kiện Quốc tang của Đại tướng thì có một sự khác biệt. Chúng tôi cứ kêu gọi một bạn thì lại nhận được 3-4 bạn hoặc nhiều hơn thế tình nguyện đến đăng ký để được góp sức.

 Bên cạnh đó, thời tiết nóng, làm việc từ 5-6h sáng đến đêm, đứng và hoạt động liên tục không nghỉ, các bạn quên cả ăn. Có bạn hết ca, được khuyên nghỉ ngơi, nhưng nhất định không chịu nghỉ, vẫn làm tiếp.


Thanh niên tình nguyện nắm tay nhau để phân luồng giao thông trong dịp Lễ tang Đại tướng

Có nhiều hình ảnh xúc động như cảnh mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt lứa tuổi, địa vị xã hội, ở Hà Nội hay ngoại tỉnh… đều gắn bó, xếp hành rất trật tự. Và không chỉ là tình nguyện viên nam, mà chúng tôi ấn tượng với cả các bạn tình nguyện viên nữ sẵn sàng cõng các bác lớn tuổi, thương binh vào viếng Đại tướng một cách thuận lợi nhất.

Những hình ảnh như vậy, không chỉ để lại cho chúng tôi – những người điều hành trực tiếp - mà bà con nhân dân, dư luận xã hội cũng rất ghi nhận và một hình ảnh vô cùng đẹp của thanh niên Thủ đô ngày hôm nay.

Từ trước đến nay, đặc biệt khi chúng ta hội nhập, mặt trái của kinh tế thị trường tác động nhiều đến tuổi trẻ. Chúng ta biết tuổi trẻ là lực lượng chính trong mọi hoạt động, là lực lượng tiếp cận nhiều nhất và cũng dễ chịu tác động nhất của cả cái tốt và cái xấu. Vì vậy, một số thanh niên không đủ bản lĩnh đã vi phạm pháp luật hay có nhiều biểu hiện tiêu cực. Vì một vài trường hợp đó mà đôi lúc chúng ta hoài nghi về tuổi trẻ…

Nhưng như Bác Hồ đã nói tại Đại hội ở Tân Trào năm 1945: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Đây có thể nói là một mệnh đề luôn luôn đúng. Lòng yêu nước như suối nguồn luôn chảy trong mỗi con người Việt Nam. Qua sự kiện Quốc tang Đại tướng vừa qua, chúng ta thấy rằng, mỗi khi Tổ quốc cần, thanh niên luôn luôn sẵn sàng xung kích hết mình”.

* PGS.TS Trịnh Hòa Bình: Đại tướng đã trở thành giá trị văn hóa đi vào đời sống cộng đồng


PGS.TS Trịnh Hòa Bình

"Tôi nghĩ rằng nếu không được chứng kiến hình ảnh của giới trẻ trong những ngày diễn ra lễ tang Đại tướng thì chắc chắn rằng, chúng tôi cũng không thể hình dung được hết mức độ gắn bó, mức độ nhập cuộc, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, tình cảm khăng khít đến như vậy của các bạn trẻ.

Và tôi nghĩ rằng sẽ có những người cảm thấy bất ngờ và không bất ngờ trước tình cảm của thế hệ trẻ đối với Đại tướng trong một kì dịp mà chúng tôi nhận thấy, nhìn thấy mười mươi rằng, Quốc tang của Đại tướng dường như đã trở thành một sự kiện sinh hoạt chính trị lớn của đất nước, của giới trẻ.

Hình ảnh nắm tay nhau kết thành đội ngũ của đội thanh niên tình nguyện gợi lại trong suy nghĩ của chúng tôi – những người không còn trẻ nữa - rằng, đáng tin những người trẻ lắm chứ. Đội ngũ người trẻ hôm nay đã gắn với nhau để trở thành một đội ngũ, một “binh đoàn” đáng tin cậy. Nó thể hiện không chỉ là sự biểu dương về lực lượng mà thể hiện sức mạnh.

Chúng tôi nghĩ rằng lòng yêu nước, ý thức tránh nhiệm đối với sự nghiệp của đất nước, con người Việt Nam chúng ta vẫn như suối nguồn tươi trẻ, như một mạch ngầm trong lòng thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay đang đầy rẫy, ngổn ngang những thách thức và xung quanh câu chuyện về những giá trị sống bị rối loạn, đứt gãy ở đâu đó, dẫn đến việc không phải lúc nào thế hệ trẻ cũng có được một đội ngũ chỉnh tề như vậy. Và có lẽ sự kiện này đã thể hiện đầy đủ về một đội ngũ những người trẻ vẫn đầy nhiệt huyết, miễn là được khơi dậy.

Từ trước đến nay, cũng có những phong trào được khơi lên nhưng sau một thời gian lại lắng xuống. Nay, rõ ràng khi cả một cộng đồng xem như được thức tỉnh thì không gì tốt hơn là phải tiếp tục khơi dậy ngọn lửa ấy, không được lơi lỏng.

Qua sự kiện vừa rồi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào một chuỗi những hành động của giới trẻ, của con người Việt Nam sẽ giúp cho đội hình đất nước, con người chúng ta tiến lên.

Và có thể khẳng định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một danh tướng, một võ tướng, mà Đại tướng tràn ngập tinh thần nhân văn, đã trở thành giá trị văn hóa đi vào đời sống của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Quan trọng là chúng ta phải tạo cơ hội và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ để họ hướng tới và tiến lên”.
                    Yên Khương (ghi)
Thể thao & Văn hóa




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm