Nhà hát Bolshoi: 'lên đường' tìm lại thời hoàng kim

29/07/2013 11:30 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 29/7, Nhà hát ballet Bolshoi huyền thoại của Nga bắt đầu chuyến lưu diễn ở London (Anh). Qua sự kiện này, nhà hát muốn chứng tỏ họ vẫn là một trong những cái tên lớn nhất thế giới về nghệ thuật ballet, mặc cho nhiều vụ lùm xùm xảy ra trong thời gian qua.

Kể từ khi Bolshoi thực hiện chuyến lưu diễn ở London hồi năm 1956, thời kỳ cao trào của cuộc Chiến tranh Lạnh, thủ đô của xứ sở sương mù đã luôn là điểm đến hấp dẫn, nơi để Nhà hát Bolshoi phô diễn các tài năng của mình.

“Ở Moskva, khán giả liên tục được xem các màn diễn của Bolshoi, nhưng ở London, khán giả phải đợi chúng tôi nhiều năm. Lần nào chúng tôi tới đây biểu diễn cũng như một sự kiện lớn. Chúng tôi cảm nhận được điều đó. Tôi muốn Nhà hát Bolshoi luôn tốt đẹp và thu hút được sự quan tâm của công chúng với những màn diễn hay” - Maria Alexandrova, nghệ sĩ ballet chính của Nhà hát Bolshoi và đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Nga, cho biết.

Lên đường với Tổng giám đốc mới

Trong chuyến lưu diễn nổi tiếng của Nhà hát Bolshoi năm 1956, công chúng London thực sự ấn tượng với tài năng của nữ nghệ sĩ ballet Galina Ulanova và những chuyến lưu diễn sau đó đều gặt hái thành công vang dội.

Sự kiện năm nay, được bắt đầu vào ngày 29/7 với màn diễn Hồ thiên nga tại Nhà hát Opera Hoàng gia ở Covent Garden, diễn ra vào thời điểm nhà hát vừa trải qua một loạt vụ bê bối. Giám đốc Nghệ thuật của nhà hát là Sergei Filin đang cố gắng cứu vãn thị lực của mình tại một bệnh viện ở Đức, sau khi anh bị nghệ sĩ solo Pavel Dmitrichenko cho người tạt a-xít hồi đầu năm. Hiện nay, Pavel Dmitrichenko đang bị giam để chờ đến phiên xét xử với tội danh tổ chức vụ tấn công a-xít.

Trong khi đó, nghệ sĩ ngôi sao của nhà hát là Nikolai Tsiskaridze đã bị sa thải do có va chạm với ban lãnh đạo nhà hát. Phía lãnh đạo cho rằng Tsiskaridze là người đứng sau vụ tấn công a-xít. Còn nghệ sĩ này từng công khai kêu gọi trên báo chí nên cách chức các lãnh đạo Nhà hát.

Còn phải kể tới sự kiện nữ nghệ sĩ ballet chính Svetlana Zakharova đã bỏ vai diễn trong vở ballet Onegin mới được dàn dựng, sau khi biết rằng cô không được chọn trình diễn trong đêm mở màn.

Để khép lại những vụ bê bối này, Nhà hát Bolshoi sẽ tới London với vị Tổng giám đốc mới là Vladimir Urin. Ông là người “cầm chịch” mới thay thế cho Anatoly Iksanov, nhân vật mới bị buộc phải thôi việc từ hồi đầu tháng.

“Tất cả các vụ scandal đó đều gây ảnh hưởng tới chúng tôi. Tuy nhiên, các nghệ sĩ trong nhà hát đều là những người chuyên nghiệp và họ tìm kiếm sự an ủi trong công việc của mình. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi vẫn tới nhà hát, không phải để giải quyết các bê bối, mà để được đứng trên sân khấu” - Alexandrova nói.

Sẽ có một tour diễn tuyệt vời

Bà Galina Stepanenko, người hiện đang đảm nhiệm vai trò giám đốc nghệ thuật trong thời gian ông Filin vắng mặt, khẳng định nhà hát sẽ có một tour diễn tuyệt vời trong 3 tuần ở Covent Garden.

“Thực hiện bất cứ tour diễn nào chúng tôi cũng phải có trách nhiệm, trong khi London lại là thành phố có cuộc sống văn hóa đa dạng. Nhà hát đã hoàn toàn sẵn sàng cho sự kiện” - Stepanenko khẳng định.

Svetlana Zakharova, một trong những nghệ sĩ múa xuất chúng nhất thế giới, sẽ múa chính trong đêm diễn mở màn vở ballet Hồ thiên nga. Trong tour diễn lần này của nhà hát, khán giả London còn được thưởng thức các vở Người đẹp say ngủ (Sleeping Beauty); La Bayadere; Jewels của George Balanchine, một kiệt tác trong thế kỷ 20; Flames of Paris, vở ballet kể về cuộc Cách mạng Pháp được nhà biên đạo đương đại Alexei Ratmansky dàn dựng lại từ vở ballet  từ thời Liên Xô.

Điều đặc biệt là trong màn diễn vở Flames of Paris vào ngày 16/8, cặp nghệ sĩ ngôi sao Natalia Osipova và Ivan Vasiliev sẽ múa chính. Hai người đã từ bỏ nhà hát Bolshoi từ năm 2011, trước khi Nhà hát dính vào một loạt bê bối. Đây là lần đầu tiên họ múa cùng các nghệ sĩ của nhà hát kể từ khi chuyển đi và đêm diễn kể trên đã bán hết vé từ cách nay nhiều tháng.

Tuy nhiên, bà Stepenanko cho biết, nhà hát chưa có bất cứ kế hoạch nào để hai người có thể trở về Moskva biểu diễn với vai trò là những nghệ sĩ khách mời trong mùa diễn tiếp theo.

Ngoài việc lấy lại thanh thế cho nhà hát, chuyến lưu diễn ở London còn có thể là “bệ phóng” cho một số nghệ sĩ múa trẻ trở thành ngôi sao. Giới phê bình Anh đang chờ đợi màn diễn của các nghệ sĩ ballet đang lên là Olga Smirnova và Vladislav Lantratov, sau khi họ đã gây được ấn tượng ở quê nhà.

Theo bà Stepanenko, mặc dù đang ở Đức để điều trị song Filin vẫn có ảnh hưởng tới Nhà hát Bolshoi và người ta đang hy vọng anh sẽ trở về vào mùa diễn tới. “Filin vẫn nắm được hết những gì đang diễn ra trong nhà hát và vẫn giữ một vai trò tích cực với những việc đang diễn ra” - Stepanenko nói.

Việt Lâm (theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm