Khi nữ sinh ngành Dược thành 'kẻ hạ độc'

02/11/2013 15:14 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sau áo Blouse trắng thành trang phục Halloween là nữ sinh ngành Dược tung ảnh hóa thân thành kẻ hạ độc nổi tiếng. Liên tiếp những câu chuyện mỉa mai đau lòng về ngành Y - Dược, còn gì chua chát hơn cho hình ảnh “từ mẫu” của nhân dân?

1. Vài ngày qua, câu chuyện “Nữ sinh dược táo bạo hóa thân thành Phan Kim Liên” đã trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn, mạng xã hội, và thậm chí cả các trang thông tin, báo điện tử. Bộ ảnh một cô gái trong trang phục mát mẻ, ưỡn ẹo trong bối cảnh là những tòa thành, ngôi nhà cổ phương Bắc không có nhiều điều đặc biệt, bởi trước cô, rất nhiều người đã làm điều này.

Những Can Đình Đình, Ôn Bích Hà, Vương Tổ Hiền, Cung Nguyệt Phi... đã tận dụng các vai diễn của mình để tung ra những bộ ảnh cực nóng về nhân vật Phan Kim Liên. Và họ đã thành công trong việc PR hình ảnh bản thân.

Với cô gái sinh năm 1990, ngành Dược, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, sự khác biệt có chăng ở chỗ cô là “chân dài” đầu tiên của Việt Nam chọn hình tượng một cô gái lẳng lơ phương Bắc để khoác lên mình. Hoặc thêm một điểm nữa, cô cũng là người theo học ngành Dược duy nhất chọn Phan Kim Liên là hình mẫu để thể hiện.

2. Cần nhắc lại rằng, Phan Kim Liên là nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am và tiểu thuyết Kim Bình Mai của Vương Thế Trinh (một bộ tiểu thuyết thuần tình ái và không đẫm màu nhục dục như định kiến đương thời). Hai bộ tiểu thuyết cùng rất nhiều phim dựng theo đã tạo dựng hình tượng Phan Kim Liên thành biểu tượng cho sự lẳng lơ, bất chấp luân thường đạo lý.

Có lẽ cũng vì thế mà cô gái trẻ ngành Dược và cũng là người mẫu ảnh ở TP. Hồ Chí Minh muốn xây dựng hình tượng cho mình: Một cô gái cá tính, thích phô trương vẻ đẹp trời cho (?!), dám thể hiện bản thân bất chấp dư luận...

Nhưng cô gái ngành Dược đã vô tình hay hữu ý mà “quên” mất một điều quan trọng. Sở dĩ Phan Kim Liên trở thành "biểu tượng lăng loàn" là bởi để đến với người tình Tây Môn Khánh, cô đã cùng Lý Bà Bà cho thạch tín vào canh đầu độc chồng mình. Và cô đã đạt được mục đích của mình khi chồng cô, Võ Đại, bị chết do liều thuốc độc đó.

Nếu cô gái ngành Dược không biết tình tiết này thì cô quá dễ dãi khi quyết định thực hiện bộ ảnh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự dễ dãi cũng đều mang lại những hệ quả nhất định. Với riêng ngành Y - Dược, sự dễ dãi có thể dẫn đến... chết người như chơi!

Nếu cô biết mình sẽ hóa thân thành kẻ hạ độc, thì vấn đề nhận thức và đạo đức của cô gái ngồi giảng đường trường Y Dược đã giải thích phần nào cho những sự vụ nghiêm trọng của ngành Y tế gần đây. Bởi cô đã hóa thân thành thứ mà ngành Dược ngàn đời khinh bỉ.

3. Cô gái là một người trẻ, việc mắc sai lầm là khó tránh khỏi. Sự “nổi loạn” của cô qua những bức ảnh mát mẻ không mang lại những hệ lụy trực tiếp to tát như mạng sống con người. Nhưng những hình ảnh cô gái học ngành Dược hóa thân thành Phan Kim Liên giống như một “liều thuốc độc” tiêm nhiễm vào lối sống giới trẻ. Nó cũng góp phần “hạ độc” niềm tin của người dân vào ngành Y tế.

“Vỉ độc dược” ấy nặng hơn nhiều một liều vaccine gây chết người, hay những mũi dao của vị "bác sĩ tử thần" vô nhân tính.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm