Nhà báo Anh Ngọc: Nhật Bản đang dần xa vòng 1/8

27/11/2022 20:04 GMT+7 | World Cup 2022

Sau cú sốc thắng Đức 2-1 là cú sốc thua Costa Rica 0-1. Đấy là kết quả mà rất nhiều cổ động viên Nhật Bản không hề dung nổi, nhưng đúng là trái bóng World Cup thật tròn, và số phận của họ sẽ chỉ có thể được định đoạt ở lượt trận cuối.

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng


Đấy giống như một ngày hội vui vẻ của âm nhạc và những điệu nhảy hơn là một trận bóng đá. Bởi ngay khi bạn đặt chân đến gần sân Ahmad Bin Ahli, bạn đã nghe thấy những tiếng trống, tiếng kèm của một dàn nhạc gồm toàn những người đẹp trai mặc đồ trắng đang chơi những bản nhạc Latin. Bởi dưới cái nắng nhạt nhưng rất khô và khó chịu của một ngày cuối tháng 11, là những cô gái Costa Rica xinh đẹp và vòng 3 đang rất bốc lửa trong những điệu merengue truyền thống. Bởi những người Costa Rica quấn cờ màu đỏ xanh đang hát vang "Ticos Ticos". Và bởi những người Nhật vẽ mặt hình mặt trời đỏ đang hạnh phúc đi vào sân cho một trận đấu mà họ tin là sẽ giành chiến thắng để đi tiếp mà không cần đợi đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Akira, một cô gái 22 tuổi, có nụ cười rất tươi người Osaka nói với tôi rằng, chẳng có lý do gì mà Nhật không thắng. "Em cá với anh rằng, Nhật Bản sẽ đi rất xa ở giải đấu này", cô cười và sau đó vui vẻ chụp ảnh với những người Costa Rica. Còn anh chàng mặc áo có tên của Kazu Miura, cầu thủ trẻ mãi không già, một huyền thoại, tỏ ra thực tế hơn. "Nhật Bản phải tránh rơi vào tình trạng khó khăn khi đấu với Tây Ban Nha ở lượt trận cuối cùng", anh nói. "Một kết quả hoà với Costa Rica có thể được coi là một thất bại. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra". Nhưng điều đó đã xảy ra vào buổi trưa 27/11, bởi Nhật Bản vẫn không thể phá nổi cái dớp thắng 2 trận liền của vòng bảng để gần như chắc chắn sẽ có vé vào vòng 1/8. Một thất bại trước đối thủ đã thua Tây Ban Nha đến 0-7 là một điều quá cay đắng.

Nhà báo Anh Ngọc: Nhật Bản đang dần xa vòng 1/8 - Ảnh 2.

Tác giả và Akira

Bởi mọi chuyện không dễ như Akira và các bạn của cô đã mong muốn. Hiệp 1 là một sự bế tắc thực sự với đội bóng của HLV Hajme Moriyasu, và trên khán đài, tiếng hát của các cổ động viên Nhật Bản bị tiếng hò reo đầy tự tin của những người Trung Mỹ đối thủ lấn át. Nhật Bản không sút trúng cầu môn một lần nào và chơi một thứ bóng đá thiếu tốc độ, thiếu cả chính xác lẫn sự sáng tạo. Những người hùng của chiến thắng Đức 2-1 đã nhạt nhoà hơn so với chính họ. Để rồi đến hiệp 2, các cổ động viên Nhật bỗng thấy mặt trời rạng rỡ hơn khi Asano, người ghi bàn thắng quyết định trước Đức vào sân. Tốc độ trận đấu cao hơn, những cơ hội được tạo ra nhiều hơn. 

Hiệp 2 là một câu chuyện hoàn toàn khác so với hiệp 1, nhưng bàn thắng vẫn lẩn trốn họ như mặt trời lẩn trốn những ngày sương mù. Những bàn thắng trôi qua, sự căng thẳng và sốt ruột tăng lên, và rồi khi trận đấu chỉ còn 10 phút, chính Costa Rica mới là đội ghi bàn, với cơ hội duy nhất mà họ có được trong cả trận. Những khán đài mặc màu đỏ dậy sóng. Akira và bạn cô đang ngồi đâu đó trên khán đài ngập tràn màu áo xanh không biết đang nghĩ gì.

Nhà báo Anh Ngọc: Nhật Bản đang dần xa vòng 1/8 - Ảnh 3.

Pha ghi bàn quyết định của Fuller, giúp Costa Rica hạ Nhật 1-0

Trắng tay trong một trận tưởng dễ thắng là một điều tồi tệ với Nhật Bản. Nhưng nhiều cổ động viên của đội bóng Samurai Xanh vẫn tin là họ sẽ đi tiếp, trong khi ở ngoài sân, các cổ động viên Costa Rica đang sung sướng hát ca trong hạnh phúc. Chính họ cũng không thể tin được vào mắt mình điều gì vừa xảy ra. Giờ đây, họ cũng tin là có thể đánh bại Đức trong trận cuối vòng bảng. Nếu đã mơ, tại sao phải thực tế, tại sao phải tỉnh dậy?

Đối với Nhật Bản, thất bại này là một cú sốc. Và nhiều cổ động viên Nhật còn chưa quên là một ngày trước trận đấu, HLV Moriyasu thậm chí đã có chút nhầm lẫn khi nói về đội tuyển Tây Ban Nha, đối thủ sắp tới trong trận quyết định, rằng ông mê đắm Thiago Alcantara, để rồi hơi bẽ bàng khi được một nhà báo "sửa" rằng thực ra tiền vệ của Liverpool không được triệu tập cho World Cup lần này. Giờ thì ông và các học trò không được phép nhầm lẫn nữa cho trận đấu với Tây Ban Nha, để hình ảnh đẹp của đội Nhật tại World Cup này không chỉ là các cổ động viên dọn rác sau trận đấu với Đức.


Anh Ngọc, phóng viên TTXVN, từ Doha, Qatar

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm