Điền kinh: Chạy 200m, Trọng Hinh làm nên lịch sử

11/06/2015 09:20 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử, điền kinh Việt Nam giành được HCV ở cự ly 200m nam nhờ Lê Trọng Hinh, còn Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cự li 400m vượt rào nữ, đồng thời đạt chuẩn (giành vé) tới Olympic 2016.

Đó là hai trong số năm tấm HCV mà điền kinh giành được trong ngày 10/6, giúp môn thể thao nữ hoàng này lập kỉ lục mini: Môn thể thao giành nhiều HCV nhất trong một ngày cho đoàn Việt Nam kể từ đầu đại hội.

Người làm nên lịch sử: Lê Trọng Hinh

Người cuối cùng trong ngày thi đấu đầy kịch tích mà vang dội này là VĐV Lê Trọng Hinh. Anh đã đoạt HCV ở cự li 200m nam với thành tích 20,89 giây.

Lê Trọng Hinh đã thể hiện rất tốt khả năng của mình. Hinh chạy tự tin, xuất phát tốt và cho biết: “Tôi đã thi đấu tốt và không lo lắng gì nhiều dù rất buồn vì đã không làm tốt ở nội dung 100m. Chiến thắng này là của thầy Nguyễn Trọng Hổ, thầy đã luôn chỉ bảo tận tình, sát cánh bên tôi để tôi có được ngày hôm nay. Tôi tự hào vì đã là VĐV nam đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam giành được HCV ở nội dung chạy ngắn 200m. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có tấm HCV 100m danh giá trong tương lai”.

Quả là như vậy, nếu như lịch sử điền kinh Việt Nam từng sản sinh những VĐV chạy tốc độ cự ly ngắn xuất sắc, như Vũ Thị Hương, thì phải tới lần này, mới có Lê Trọng Hinh.  

Tiếp tục áp đảo cự ly trung bình nam và nữ

VĐV Đỗ Thị Thảo mang về HCV thứ 9 cho đoàn thể thao VN trong ngày thi đấu 10/6 sau khi cán đích đầu tiên đợt chạy chung kết 800m nữ với thời gian 2 phút 05,22 giây. Cũng ở nội dung này, Vũ Thị Ly đoạt HCĐ.

Ở nội dung 800m nam, Dương Văn Thái đã giành HCV với thành tích 1 phút 51,43. Đây là tấm HCV thứ hai của riêng VĐV này sau lần anh chiến thắng ở SEA Games 2011. Còn nhớ, Văn Thái năm ấy chiến thắng nhờ Nguyễn Đình Cương, người thống trị cự ly trung bình đã giấu thông tin chấn thương, bứt tốc để phá sức đối thủ giúp đồng đội về đích.

Lần này, Văn Thái đã chiến thắng nhờ nhanh hơn đối thủ chỉ 4% giây! Khoảng thời gian ấy có lẽ chỉ bằng cái chớp mắt khi Văn Thái hụt hơi ở những mét cuối còn đối thủ Mevrin Guarte bứt tốc rất nhanh và mạnh ở phía sau. Sự cố gắng quá sức đó còn khiến Guarte mất thăng bằng ngay sau khi tiếp đích – một hình ảnh tiêu biểu cho sự nỗ lực tột đỉnh trong các cuộc đua tranh tốc độ.

10 môn phối hợp và bóng dáng Vũ Văn Huyện

Khi Nguyễn Văn Huệ về đích (dù không phải đầu tiên) trong cuộc đua 1500m, anh đã nở nụ cười tươi và ôm lấy người thầy trẻ của mình là Vũ Văn Huyện. Kết quả đó đủ giúp Nguyễn Văn Huệ đoạt HCV 10 môn phối hợp với số điểm 7.232. Vũ Văn Huyện thì đã quá nổi tiếng, anh từng thống trị nội dung này ở SEA Games nhiều kỳ.

Nguyễn Văn Huệ không còn trẻ (sinh năm 1989), phải đến Đại hội TDTT Toàn quốc năm 2014 vừa qua, mới chứng tỏ được khả năng toàn diện của mình khi giành tấm HCV nội dung 10 môn phối hợp vốn vô cùng “khoai” của điền kinh chỉ sau 2 năm tập luyện. Từ đó đến nay chưa tròn 1 năm, và mới tập luyện chưa tròn 3 năm nhưng Nguyễn Văn Huệ đã được HLV Vũ Văn Huyện đánh giá cao: “Chỉ số thành tích 10 môn phối hợp của Huệ thoải mái giành HCV tại SEA Games, Huệ tiến bộ từng ngày. Tôi tin rằng Huệ sẽ sẵn sàng cho Asiad 18 nếu tập luyện và được đầu tư tốt.” 

Thầy Huyện truyền hết bí kíp cho trò Huệ

Ngay sau khi giành HCV, Nguyễn Văn Huệ chia sẻ: “Về tới Việt Nam là tôi phải về thăm con gái, thăm vợ ngay, xa gia đình lâu quá rồi. Tôi sợ bé quên mất là có ông bố chuyên đi xa này. Nhưng may mắn là vợ tôi rất ủng hộ. Thi đấu nước ngoài thì không nói, nhưng thi ở trong nước thì đi đâu vợ tôi cũng bế con đến cổ vũ nhiệt tình. Tôi rất tự hào và sung sướng với thành tích của mình, đây là món quà vô giá tôi muốn tặng con gái và vợ.

Xin cảm ơn các thầy, nhất là thầy Vũ Văn Huyện. Thầy đã truyền lại cho tôi mọi bí quyết của nội dung điền kinh khó khăn này. Thực tế là nếu không đam mê, không yêu vẻ đẹp của 10 môn phối hợp thì rất khó có thể trụ lại nổi. SEA Games đầu tiên thật đáng nhớ và tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được những gì HLV Vũ Văn Huyện đã làm được và tiến xa hơn.”


Triệu Ánh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm