Người quan sát: Mùa Xuân em đi hái hoa

16/02/2024 06:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Sao Tết Nguyên đán mà anh em VĐV không nghỉ ngơi nhỉ? Họ vẫn xuôi Nam, ngược Bắc, đánh cả giải làng", rất nhiều ý kiến thắc mắc, khi thấy các VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào "bay show" mùa Tết.

Thực tế, không chỉ có các VĐV nam, mà rất, rất nhiều các nữ VĐV cũng tranh thủ "bay show". Từ bóng chuyền thôn, đến vật làng, cờ vua, cờ tướng, cho đến bóng đá. Đặc biệt ở 2 môn bóng chuyền và vật, không hiếm các VĐV tuyển quốc gia chơi ở giải làng, với số tiền thưởng, nói không ngoa, còn cao hơn cả chế độ khi tập trung lên đội tuyển.

Với riêng bộ môn bóng đá phủi, từ Triều Khúc, Hà Nội, đến Lục Nam, Bắc Giang..., dân quần đùi áo số đang vào vụ gặt thực sự. Dù đây chỉ là các giải đấu cấp làng xã, nhưng bầu không khí còn cuồng nhiệt hơn cả sân chuyên, tổng số tiền thưởng có thể lên tới hàng tỷ đồng. Chính là người viết đã nhiều năm trải nghiệm giải bóng đá làng Triều Khúc mỗi độ Xuân về.

Thời điểm là chính vụ Đông Xuân với nhà nông và cũng là chính vụ của sới phủi, với rất nhiều môn đấu khác nhau, đẳng cấp và quy mô khác nhau.

Trong nhiều năm qua, người ta không lạ gì với những cánh quân sân 11 từ phương Nam kéo ra Lục Nam, Lục Ngạn, Bắc Giang săn giải. Thậm chí ngay cả không có giải (thành tích), thì combo phí ra sân và tiền thưởng vẫn đầy đủ. Người kiếm chục triệu trong vài bữa đến một tuần là bình thường. Tất nhiên, con số này không bao gồm phí di chuyển, ăn ở.

Người quan sát: Mùa Xuân em đi hái hoa - Ảnh 1.

Giải bóng đá Triều Khúc cũng rất có tiếng với giới cầu thủ phủi. Ảnh: Minh Hiếu

"Chúng tôi chơi cũng vì đam mê và tình nghĩa anh em là chính, chứ tiền bạc không phải là yếu tố tiên quyết xét tới. Ở một góc độ nào đó, anh em miền Nam cũng muốn chứng tỏ năng lực trên sân 11 với các đồng đạo phía Bắc. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây", Ông Tùng Cóc, cầu thủ từng nhiều năm ăn cơm chuyên, giờ là một phủi thủ có tiếng chia sẻ.

Chỉ mới mùng Hai Tết, Tùng "Cóc" đã dẫn gần chục phủi thủ phía Nam tập kết ra Bắc Giang, chuẩn bị giải mùa Xuân truyền thống ở mạn Lục Nam, Lục Ngạn. Trước đây, Tuấn Vinh, Long "Củi", Quang Tình (Tình "con" Nghệ An)... là những VIP ở sân chơi này. Nhưng năm nay, họ đã không thể góp mặt vì nhiều lý do.

Hôm mùng Hai Tết Nguyên đán vừa rồi, người viết có dịp ngồi với thánh bào Long "củi" ở Vũng Tàu, anh chia sẻ, đang trong quá trình giảm cân để chuẩn bị mùa giải mới với An Biên FC, nên không thể nhận lời "bay show".

Trở lại với nhu cầu kiếm thêm rất thực tế của các VĐV chuyên nghiệp, mỗi dịp Tết đến Xuân về. Về lý mà nói, đây là điều không được khuyến khích, bởi nó tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất cao, đặc biệt là với các môn nặng tính đối kháng như vật, võ. Nhưng, cũng phải hiểu và chia sẻ với gánh nặng cơm áo của các VĐV. Việc một VĐV vật phải cởi bỏ váy áo ấm, xe đài trên sới vật, cũng là rất xót xa rồi. Chỉ đam mê thôi là không đủ.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, người xưa vẫn có ví von thế. Những ngày hội sẽ còn kéo dài đến hết tháng, thậm chí vắt qua tháng Hai, tháng Ba (âm lịch). Và, nếu chịu khó cày ở sới phủi, các VĐV từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, còn kiếm được bộn ấy chứ. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm