Sterling không cần tiền, chỉ cần một bài hát?

14/04/2015 13:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Raheem Sterling đã chấm dứt đàm phán hợp đồng với Liverpool. Thế nhưng hành động của cầu thủ người Anh cho thấy rằng dường như anh vẫn bị ám ảnh bởi giao kèo với "The Kop".

Đầu tiên là cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC. Sterling thông qua truyền thông muốn phản biện lại những cáo buộc nhằm vào mình. Anh khẳng định mình chẳng phải là thằng nhóc hám tiền khi trì hoãn gia hạn hợp đồng với The Kop. Sterling đưa ra lý do: Vì danh hiệu, vì khao khát phát triển hơn nữa sự nghiệp của mình.

Nhưng Sterling không nhận được sự cảm thông. Người hâm mộ coi đó là chiêu trò của Sterling và người đại diện. Làn sóng chỉ trích thêm dữ dội hơn, đến từ những cựu danh thủ như Jamie Carragher. Trên box bình luận, Carragher gọi bài phỏng vấn của Sterling là "chiêu trò lăng xê đầy ô nhục".

Ở buổi ra mắt áo đấu mùa giải mới của Liverpool, Sterling bị fan đội bóng la ó. Và khi hình ảnh Sterling mặc chiếc thun trắng, tay xăm trổ, mắt mơ màng, đang từ từ thưởng thức một hơi rít shisha lan truyền trên internet, CĐV "The Kop" giận dữ đến tột cùng.

Tất cả đang quay lưng với Sterling. Dường như điều đó khiến cầu thủ này cảm thấy tủi thân và cô độc. Anh tiếp tục chọn cách lên báo bày tỏ nỗi ưu tư. Lần này không còn là danh hiệu, Sterling chỉ cần một bài hát được CĐV Liverpool sáng tác cho riêng mình.

"Khi đám đông luôn ở bên bạn, không có gì tuyệt vời hơn. Khát khao của tôi là có được bài hát riêng cho mình từ CĐV của The Kop. Mùa trước, tôi đã nghe và rất thích những bài hát dành cho Luis Suarez, Gerrard và Coutinho"- Sterling bộc bạch với phóng viên tờ Sunday Times Magazine.

Sterling lại đòi hỏi. Nó có vẻ không phải là yêu cầu quá lớn lao đối với fan "The Kop", vốn có cả kho tàng ca khúc dành cho CLB và cầu thủ. Nhưng Sterling cần biết, để có ca khúc riêng, phải là một huyền thoại, hay chí ít là thể hiện được sự trung thành với đội bóng.

Hãy như Steven Gerrard, gắn bó gần trọn sự nghiệp ở sân Anfield, cống hiến, tận tụy, không đòi hỏi. Bởi Gerrard đã biết "trao", nên anh được "nhận". Mỗi khi Gerrard ra sân, bài hát phỏng theo giai điệu "Let It Be" lại vang lên.

"Cứ lúc nào chúng ta gặp vấn đề, Stevie G lại xuất hiện. Chơi bóng với bộ óc thông minh. Ngay ở đây, chúng ta theo dõi anh, anh chạy, anh chuyền bóng, với bộ óc thông minh...".

Hãy như Suarez, chiến đấu hết mình vì đội bóng cho tới khi ra đi. Suarez rời Anfield đến Camp Nou, nhưng CĐV có trách anh? Không hề. Chỉ mới đây thôi, ngày Suarez trở lại Anfield tham dự trận đấu từ thiện, anh như muốn bật khóc khi CĐV vẫn hát vang ca khúc dành cho mình. Ca khúc đó, anh nhớ mãi dù đi bất cứ nơi đâu.

Sterling ghen tỵ với cả Coutinho. Cầu thủ Brazil chưa phải là huyền thoại ở Liverpool. Thế nhưng, khi Sterling làm ầm ĩ dư luận vì chênh lệch 50.000 bảng/tuần, Coutinho lặng lẽ cống hiến. Anh đã sớm đặt bút gia hạn hợp đồng hồi tháng 2, mức lương 70.000 bảng/tuần. Quá trình đàm phán diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng và kín đáo.

Hãy như thế Sterling, anh sẽ có bài hát cho riêng mình!

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm