Hãy gọi Diego Alves là “siêu nhân"!

30/09/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Chelsea có cớ để tiếc vì đã đánh rơi chiến thắng ở phút 87 trong trận chiến ở Mestalla, tuy nhiên, các chân sút của "The Blues" cũng nên cảm thấy  tự hào vì họ đã có cơ hội đối đầu với một siêu nhân trước khung gỗ của Valencia. Nếu phải chọn ra một cầu thủ hay nhất trong trận đấu ở Mestalla, người ấy không thể là ai khác ngoài Diego Alves. Chính phong độ tuyệt vời của anh là lý do duy nhất “Bầy dơi” sống sót trước Chelsea.

Phút 52, từ quả tạt bóng của Bosingwa, Torres có pha đánh đầu căng như kẻ chỉ. Nhưng sau một pha đổ người ngoạn mục, Alves tung sải tay dài của anh đẩy bóng. Phút  54, từ đường chuyền dài của Lampard, Ramires dùng tốc độ thoát xuống đối mặt với Alves. Nhưng trong tình huống một đối một ấy, tiền vệ người Brazil thất bại. Phút 55, vẫn là Lampard tung ra đường chuyền tuyệt vời để Torres khống chế một chạm rồi tung ra cú volley ở cự ly gần. Người chiến thắng vẫn lại là Alves. Một phút sau đó, trong nỗ lực cản phá, Victor Ruiz đã đưa bóng đi thẳng về phía khung thành đội nhà. Và Alves, với một phản xạ xuất thần khác, lại cứu thua cho "Los Che".

Chỉ trong vòng 4 phút, Diego Alves đã có một serie những pha thể hiện làm ngỡ ngàng ngay cả các CĐV Valencia có mặt ở Mestalla. Không ai có thể tin cựu thủ môn của Almeria lại có thể có liên tiếp những pha cứu thua ngoạn mục như thế. Trong một quãng thời gian ngắn với cường độ và áp lực hãm thành của Chelsea đến một cách dồn dập, Alves càng chơi, càng thể hiện sự tự tin đến kì lạ. 

Đó chỉ là những khoảnh khắc điển hình nhất cho một trận đấu mà Diego Alves đã cho thấy được những phẩm chất tinh túy nhất mà một thủ môn cần phải có. Khi người ta chờ đợi vào sự tỏa sáng của Torres và Mata, những người Tây Ban Nha trong màu áo Chelsea, thì Alves đã làm lu mờ tất cả. Sẽ là trọn vẹn hơn cho Alves nếu như anh không phải nhận bàn thua từ cú dứt điểm của Lampard nhưng đó là một tình huống bất khả kháng. Ở thời điểm mà chàng thủ môn 26 tuổi bay lượn như chim trước khung gỗ của Valencia, người ta không còn coi anh là một người bình thường nữa. Khi ấy, Alves đã là một siêu nhân. Và trong số những người có mặt ở Mestalla, người thì bảo anh là chim, người khác lại nói anh như một chiếc máy bay với khả năng bay lượn siêu phàm. Nhưng không, đó đơn giản chỉ là Alves.

Sau trận đấu, HLV Villas – Boas của Chelsea đã không tiếc lời khen ngợi Alves. Và ông còn nói thẳng là Alves đã chơi hay hơn cậu học trò Petr Cech, đồng thời không ngần ngại thừa nhận “phong độ của cậu ấy đã quyết định kết quả của trận đấu”. Cần phải nói rằng, đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 của Alves ở đấu trường Champions League. Có vẻ như ánh sáng rực rỡ của Champions League không hề khiến chàng thủ môn từng sang Việt Nam (dự bị cho Renan trong màu áo Olympic Brazil) bị choáng ngợp. Trước Genk, Alves cũng đã chơi một trận xuất sắc, nhưng màn trình diễn trước Chelsea mới chính là điểm nhấn lớn kể nhất trong sự nghiệp của chàng thủ môn 26 tuổi này.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm