Sống chung cùng lũ

21/10/2010 12:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vụ việc thủ môn Phan Văn Santos làm điên đảo đến 3 đội bóng (B.BD, N.SG, V.Ninh Bình) một lần nữa cho thấy cái sự loạn của thị trường chuyển nhượng của bóng đá VN vẫn đang “giật trên cấp 12”. Trong trường hợp này, chưa biết ai là nạn nhân của ai. Có điều, khi sự việc vỡ lở, mới thấy trong đó bóng dáng của sự thiếu minh bạch, coi thường Quy chế, Quy định kỷ luật của các bên.

Để thị trường chuyển nhượng ngày càng hỗn loạn như thế, VFF phải chịu trách nhiệm. Hoặc nhẹ hơn, họ cần phải nhìn lại những chế tài của mình xem tính pháp lý đã đủ mạnh hay chưa.

Rõ ràng là chưa. Bằng chứng là trên thị trường chuyển nhượng, gần như chẳng ai ngại ngần trước những luật định đã nêu trong Quy chế, Quy định kỷ luật. Chẳng hạn, để tránh nạn “đi đêm”, lôi kéo của các đội bóng lắm tiền, trong điều 56 của Quy định kỷ luật VFF đã có hẳn đề mục “Gạ gẫm, lôi kéo” kèm hình thức kỷ luật cụ thể, nhưng dường như nó lại chưa đủ tính răn đe đối với những “kẻ đi đêm”.



Vụ việc của thủ môn Santos (phải) một lần nữa cho thấy bản Quy chế và Quy định kỷ luật của VFF vẫn còn rất nhiều bất cập, cho dù năm nào cũng được chỉnh sửa

Câu cú trong Quy định kỷ luật VFF nghe có vẻ rất hình thức: “Cá nhân, CLB, đội bóng không được hứa hẹn, lôi kéo hoặc xúi giục cầu thủ phá vỡ hợp đồng với CLB, đội bóng vì bất kỳ lý do gì”; “Trong quá trình thương thảo, cá nhân, CLB, đội bóng không được hứa hẹn hoặc có bất cứ thoả thuận nào nhằm làm ảnh hưởng tới tinh thần, kết quả thi đấu của cầu thủ tại CLB, đội bóng hiện thời” (Điều 56).

Gọi hình thức bởi ngoài việc không có tính khả thi, điều dư luận chờ đợi ở VFF đằng sau câu chữ kia là thái độ quyết liệt của của họ trong việc đấu tranh với nạn “gạ gẫm lôi kéo” cầu thủ đang làm băng hoại bóng đá chuyên nghiệp, chứ không phải là vai trò trọng tài khi có tranh chấp.


Sau Quang Hải, mới đây K.KH lại đau đầu khi Văn Phong (đang còn hợp đồng 2 năm) bị N.SG lôi kéo. Một sự “đi đêm” được chỉ đích danh như bao vụ khác, nhưng vẫn chìm trong im lặng để rồi ông chủ tịch CLB Lê Tiến Anh phải ngao ngán coi vấn nạn đi đêm đã thành ác tính với bóng đá VN, khiến các đội phải sống chung với lũ.


Sống chung với lũ, một cụm từ chính xác nhưng rất đau lòng để nói về nạn rút ruột cầu thủ đội khác bằng tiền, trong khi VFF chưa có phương thức hữu hiệu để kiểm soát được thị trường chuyển nhượng.


Và với cuộc đua tiền bất tận đó, ai cũng có thể biến thành nạn nhân, kể cả những CLB đang là đại gia trên thị trường chuyển nhượng ngày hôm nay.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm