19h00 ngày 29/11, Singapore - Malaysia: Sư tử biển thức giấc?

29/11/2014 05:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-2 trước Myanmar ở lượt trận trước là một liều thuốc tinh thần rất cần thiết với Singapore, đội bóng mang trên mình sứ mệnh của nhà ĐKVĐ.

Trong buổi họp báo ngày hôm qua, HLV lão luyện Bernd Stange nói rằng các chàng trai của mình - không có “người nước ngoài”, ông nhấn mạnh - đang rất tập trung và dốc hết sức lực cho trận đại chiến với Malaysia.

Một Singapore “tự lực cánh sinh”

Năm 2004, Singapore lên ngôi vương Đông Nam Á với 6 bàn thắng của Agu Casmir, chân sút mang 100% dòng máu Nigeria. 3 năm sau, Noh Alam Shah đi vào lịch sử với 10 bàn thắng nhưng Mustafic Fahrudin (gốc Serbia), Itimi Dickson, Precious (gốc Nigeria), hay Daniel Bennett (Anh) vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong chức vô địch của đội bóng đảo quốc sư tử. 2 năm trước, hàng công của Singapore thậm chí phải cậy nhờ vào một chân sút đã… 42 tuổi gốc Nam Tư (Alexandar Duric).

Bernd Stange không muốn làm cái bóng của người tiền nhiệm là “phù thủy” Raddy Avramovic. Và ông quyết tâm xây dựng diện mạo mới cho bóng đá Singapore bằng cách nói không với các cầu thủ nhập tịch. Đó là một quyết định đầy dũng cảm mà không phải HLV nào cũng có thể đưa ra.

Thất bại của Singapore ở vòng loại Cúp châu Á 2015 (thua 5/6 trận, xếp bét bảng) cũng như những trận giao hữu khởi động không thành công trước AFF Cup (thua Bahrain, Hong Kong - Trung Quốc, hòa Macau - Trung Quốc) càng khiến sức ép đè nặng lên vai chiến lược gia lão làng này.

Nhưng Stange vẫn quyết tâm theo đuổi tư tưởng của mình. Không những thế, ông còn thay đổi dần lối chơi của Singapore. Không còn nặng về phòng ngự phản công nữa, mà tăng cường kiểm soát bóng, sử dụng nhiều hơn những pha phối hợp ít chạm.

Với lối chơi ấy, Singapore đã có một màn trình diễn chấp nhận được trước người Thái, và chỉ thua bởi một tình huống thiếu may mắn phút 89 (phạt đền do bóng chạm tay). Trong lần tái ngộ Avramovic, Singapore đã “phủ đầu” Myanmar bằng 3 bàn thắng trong hiệp một trước khi thắng 4-2.

Tấn công để chiến thắng.

Singapore không nhất thiết phải thắng ở trận đấu này để hoàn thành mục tiêu bán kết. Họ có thể vừa đá vừa nghe ngóng ở trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, Bernd Stange khẳng định rằng, đội chủ nhà sẽ chơi thứ bóng đá tấn công để chiến thắng và tự quyết định số phận của mình.

Thật ra, Singapore không có lựa chọn nào khả dĩ hơn lối tiếp cận ấy. Việc trung vệ trụ cột Baihakki Khaizan bị treo giò, còn hậu vệ phải Ismadi Mukhtar chấn thương háng, khiến hàng phòng ngự Singapore, vốn đã không mạnh, lại càng mỏng manh hơn. Việc lựa chọn chiến thuật lấy công bù thủ cũng là điều hợp lý, nhất là khi Singapore được chơi trên sân nhà, và cần sự động viên rất lớn từ phía người hâm mộ.

Bernd Stange tin tưởng vào triết lý của mình, nhưng nếu như Singapore không thể ghi bàn trước Malaysia thì hãy coi chừng. Đội bóng ấy “như một con mãnh thú bị tổn thương” (lời của Stange), và sẵn sàng khiến họ phải trả giá. Malaysia đã khởi động không tốt cho giải đấu này, nhưng xét về những màn trình diễn đã thể hiện ở 2 trận qua thì có thể thấy không dễ dàng để đánh bại họ. Với 10 người, họ vẫn không chịu khuất phục trước Myanmar, và cuộc rượt đuổi tỷ số trước Thái Lan cho thấy năng lực và quyết tâm của đội bóng này là không thể xem thường. 

Đội hình dự kiến

Singapore: Hassan Sunny - Al-Qaasimy, Ariq Yunos, Safuwan Baharudin, Shaiful Esah - Sharil Ishak, Gabriel Quak, Hariss Harun, Ramli - Khairul Amri, Sahil Suhaimi.

Malaysia: Che Mat - Shukor Adan, Afif Amiruddin, Bin Jasuli, Zubir Azmi - Mohd Fadhli Mohd Shas, Mohd Safiq Rahim, Kunanlan Subramaniam - Safee Sali, Norshahrul Idlan Talaha, Yahyah Amri.

Dự đoán: 1-0


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm